Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
GIÁO XỨ THÁI HÀ CẦU NGUYỆN CHO PHƯƠNG UYÊN, NGUYÊN KHA VÀ CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM
{nl} Tin Hà Nội - Hàng ngàn giáo dân Hà Nội đã quy tụ về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, Hà Nội, tham dự thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là hai sinh viên trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án tù. Thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện diễn ra ngày Thứ Bảy vừa qua, mục đích chính là cầu nguyện cho 2 sinh viên trẻ, cầu cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, cầu cho cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, cầu cho 14 sinh viên thanh niên Công giáo sẽ bị đem ra xét xử trong phiên phúc thẩm ngày 23 tháng 5 tại tòa án Vinh ở Nghệ An, và cầu nguyện cho nhà cầm quyền Hà Nội sớm trả lại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế và đất Hồ Ba Giang cho giáo xứ Thái Hà.
Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên cùng với tiếng Kinh Hòa Bình làm cho không khí càng thêm oai hùng. Trong buổi thắp nến này Cha chủ tế Gioan Lưu Ngọc Quỳnh thay mặt cộng đoàn gửi những lời cầu nguyện cho quê hương đất nước sớm được tự do thực sự, sớm có được Quyền Con Người, đặc biệt cầu nguyện cho những người dám dấn thân vì Sự Thật, Công Lý và Hòa Bình, và tất cả những người dân oan trong xã hội. Cầu nguyện cho nhà cầm quyền sớm nhận ra sai lầm của mình và sửa đổi những việc đàn áp hiện nay.
Sau Thánh lễ, đoàn rước gồm các em thiếu nhi và các anh chị Huynh trưởng lên đường đi xung quanh Tu viện hiện đang bị chiếm làm bệnh viện Ðống Ða. Ðoàn rước lần này thêm sinh động hơn vì trên tay mỗi người cầm 1 bông hoa hồng. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Hà Nội, và ở đường Kỳ Ðồng Saigon, thường tổ chức những thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho công lý-hòa bình cũng như cầu nguyện cho những người dấn thân đấu tranh dân chủ hóa đất nước mà bị tù tội bất công.(SBTN)