Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TRẤN ÁP TINH THẦN HAI SINH VIÊN TRƯỚC KHI ÐEM RA XỬ
{nl}
SÀI GÒN 28-4 (NV) .- Hai sinh viên bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam vì bị vu cho tội tuyên truyền chống nhà nước và cả tội khủng bố đang bị chính chế độ Hà Nội khủng bố. Thân nhân của họ cũng không thoát. Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, vừa cho biết, ở lần gặp gần nhất, bà thấy con gái có nhiều thương tích trên cổ, ngực, tay. Trong khi quản giáo bảo với bà Nhung rằng, gần đây, con gái bà bị lên cơn co giật giống như động kinh, thì sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể với mẹ, lúc hai mẹ con gặp nhau là cô mới bị hai người bạn tù vô cớ tấn công. Chỉ tới khi cô bị ngất thì quản giáo mới vào đưa cô đi cấp cứu.
Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, nữ sinh viên trường Ðại Học Công Nghiệp Thực Phẩm ở Sài Gòn, bị Công An ập vào phòng trọ lôi đi giam hồi giữa tháng 10 năm ngoái, vì bị vu cho là rải truyền đơn kêu gọi chống Trung Cộng, đang bị tạm giam ở Long An. Những gì người ta biết ban đầu là cô có một số bài thơ chống Trung Cộng bành trướng bá quyền, cướp đoạt biển đảo của Việt Nam. Tức là cô bày tỏ lòng yêu nước của tuổi trẻ thì bị đảng CSVN nghe theo Trung cộng đàn áp và hành hung rồi bắt giam.
Vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên đã khiến dư luận xúc động và phẫn nộ. Hai tuần sau khi cô mất tích, Công an CSVN mới chính thức xác nhận đã bắt cô, do cô tuyên truyền chống đảng và Nhà nước. Lúc đó, hàng chục nhân sĩ, trí thức nổi tiếng ở Việt Nam đã đồng ký tên vào một thư ngỏ, đề nghị Chủ tịch Nhà nước Việt Nam can thiệp để sinh viên này được tự do.
Cùng bị bắt với Nguyễn Phương Uyên còn có một sinh viên khác tên là Ðinh Nguyên Kha, 25 tuổi. Kha cũng bị cáo buộc là tuyên truyền chống Nhà nước như Nguyễn Phương Uyên nhưng vừa bị khởi tố thêm tội khủng bố. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ sinh viên Ðinh Nguyên Kha cho biết, Ðinh Nguyên Kha đã bị chuyển từ Long An về Sài Gòn để Bộ Công điều tra thêm về hành vi khủng bố. Khi khám nhà Ðinh Nguyên Kha, công an tìm thấy 200 gram thuốc súng. Bà Liên nói rằng, thuốc súng được bán công khai tại chợ Kim Liên ở Sài Gòn để người ta tự chế pháo bông. Con bà cũng mua thuốc súng để làm pháo bông giống như vậy, thành ra rất vô lý nếu xem đó là hành vi khủng bố.
Trước những diễn biến mới nhất, vừa xảy ra cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha, một vài cựu tù chính trị tại Việt Nam nhận định, chuyện sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị bạn tù vô cớ tấn công, cũng như chuyện Ðinh Nguyên Kha bị điều tra thêm về hành vi khủng bố là những dấu hiệu cho thấy, nhà cầm quyền đang muốn trấn áp hai sinh viên này về mặt tinh thần, trước khi đưa họ ra xử.(SBTN)