Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: MỖI LẦN ÐÓN XUÂN, NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC LẠI NHẮC ÁN SỬ MẬU THÂN 1968
Hôm nay nhân ngày mùng 1 Tết, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về người dân trong nước nhắc lại vụ Tết Mậu Thân năm 1968,...(video insert) Khoảng 5 năm nay, cứ mỗi lần xuân về, người Việt trong nước đón Tết nhưng không quên nhắc lại câu chuyện Mậu Thân 1968. Nhắc lại tội ác Tết 1968 này, mỗi ngày câu chuyện và nhân chứng về sự kiện lại xuất hiện nhiều hơn, nhưng khác với trước kia, giờ đây mạng xã hội và tin nhắn điện thoại đã chuyển mọi thứ đi nhanh hơn và lan rộng hơn.
Ðược biết anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Ðắc Xuân ngày càng lo sợ cái nhìn của người đời, sống lén lút và nhục nhã. Ðặc biệt Nguyễn Ðắc Xuân khi cố núp dưới lớp vỏ là nhà nghiên cứu về Huế gọi tắt là Huế học, đã bị mọi người gọi trại đi là Nhà Huyết Học. Cái tên này giờ đã gắn liền với Nguyễn Ðắc Xuân đến mức ai cũng biết.
Nhưng không chỉ có chuyện người dân biết và vạch mặt tội ác Mậu Thân 1968 của chế độ Cộng sản Việt Nam, ngay với chế độ cầm quyền, vì hoảng sợ trước tòa án lịch sử, đã tìm mọi cách để bưng bít và ngụy biện. Mới đây Chế độ Cộng sản Việt Nam đã yểm trợ cho một nhà sản xuất có tên Bản Sắc Việt, đứng đầu là bà Lê Phong Lan, dày công thực hiện một bộ phim tài liệu dài 12 tập có tên chung là Mậu Thân 1968, nhằm một mục đích duy nhất là chối bỏ vụ thảm sát 6000 dân thường ở Huế là một vụ tạo dựng của chế độ Mỹ Ngụy.
Nhưng sự thật đó là loạt phim được đài Truyền hình Cộng sản Việt Nam đặt hàng, nhằm tìm một thế phát ngôn có chút thuyết phục hơn. Bộ phim này được chiếu từ ngày 25 tháng 1 nhưng lại không thấy một phản ứng tích cực nào từ dân chúng, bất chấp Ban Tuyên Giáo Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo báo chí phải ca ngợi và giới thiệu rộng rãi.
Tuy nhiên đó chỉ là một nỗ lực tội nghiệp của chế độ Cộng sản Việt Nam trong những ngày tàn, nhằm làm giảm thiểu tội ác của mình. Vì sự thật, chính ngay các tay sai của chế độ như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Ðắc Xuân đã tự khai báo bằng những tuyên bố ác độc của mình nay được lưu truyền khắp nơi trên mạng. Ngày càng nhiều các thân nhân của 6000 người bị thảm sát tại Huế lên tiếng, mỗi câu chuyện lại càng làm cho người ta căm phẫn hơn về sự độc ác của chế độ Cộng sản Việt Nam.
Như một thông lệ mới mẻ, người Việt mỗi năm xuân về lại nhắc nhau về tội ác Mậu Thân 1968 của chế độ ngụy quyền Cộng sản Việt Nam. Nói như nhà báo Phạm Trần ở Washington rằng 45 Năm Sau Mậu Thân: Máu Vẫn Chưa Khô Trên Thành Phố Huế.(SBTN)
Bánh Xèo ...quan sát thấy vòng bánh chung quanh róc đều là được. Khi đó, ta gấp bánh làm hai, để ra đĩa ăn chung với rau sống, nước mắm chua ngọt, đồ chua và ớt bằm.
HÍ HỌA
Sợ mèo quá!!! (by BruceBeattie)
Giúp tui thì tui mới đi tới được! (by Michael Ramirez)