Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CSVN BẤT NGỜ KHI DÂN CHÚNG TRONG NƯỚC KỶ NIỆM TỬ SĨ VNCH BẢO VỆ ÐẢO HOÀNG SA
Hôm nay trong phần tin đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về chuyện CSVN bất ngờ khi thấy dân chúng trong nước rầm rộ kỷ niệm tử sĩ VNCH bảo vệ đảo Hoàng Sa,...(video insert)
Ngày 19-1 năm nay có một không khí lạ thường, khi ngay từ sáng sớm, người ta đã nhìn thấy nhiều bài viết, bình luận, lời nhắc, khẩu hiệu… tưởng niệm ngày 74 tử sĩ VNCH đã hy sinh để bảo vệ đảo Hoàng Sa năm 1974. “Ngày này cách đây đúng 39 năm, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hành động phi pháp ấy đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của người Việt Nam và sự lên án mạnh mẽ của thế giới.” Hãy lưu ý cách dùng chữ của báo Thanh Niên, là khi nhắc đến 74 tử sĩ của VNCH, những người viết bài đã trân trọng ghi rằng “người Việt Nam”, một cách hành văn vượt qua một rào cản kiểm duyệt CSVN.
Ðây cũng là tờ báo đầu tiên trong nước dám ghi rõ sự kiện lịch sử và lên án Trung Cộng đã xâm lược Việt Nam, ngay vào trong một ngày lịch sử. Cách đây 6 năm, ngày 19-1-2008, khi blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng những người bạn của mình biểu tình nhắc ngày 19-1, hành động này đã khiến anh bị bắt và sau đó bị kết án 12 năm tù giam. Có vẻ như tiến trình thay đổi trong nước đã ngày càng nhanh hơn.
Cách đây 3 năm, ngày 19-1 năm 2010, Hà Nội đã mở một cuộc biểu tình có một không hai xuống đường kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa, đồng thời chia nhau vinh danh 74 tử sĩ VNCH trên biểu ngữ. Một trong những người cầm giấy vinh danh tử sĩ VNCH Ngụy Văn Thà, là blogger Nguyễn Tường Thụy, năm nay cũng đã viết một lá thư thay cho những người yêu nước, gửi đến bà quả phụ Huỳnh Văn Sinh, tri ân hành động dũng cảm của chồng bà là trung tá hải quân VNCH Ngụy Văn Thà đã hy sinh vì đất nước.
Lá thư này cũng được chuyển đi khắp nơi và trở thành một thông tin mạnh mẽ, nhắc nhở về công lao và lòng yêu nước của chiến sĩ VNCH. Ngay trên trang tin tức tự do trong nước là trang Anh Ba Sàm, sự kiện này được nhắc lại và nhấn mạnh rằng “không ai được quên rằng chính Trung Quốc đã xâm lược đảo Hoàng Sa. Nhớ rằng, đã có 74 người Việt dùng cái chết của họ để minh định “Hoàng Sa là của Việt Nam”. Dẫu rằng đảng CSVN vẫn xem 74 người Việt “vị quốc vong thân” trong việc minh định chủ quyền của người Việt ở Hoàng Sa là “ngụy”, song nếu còn tha thiết với Hoàng Sa, hãy nhớ tới họ và nghiêng mình trước anh linh của họ.”
Các bản báo cáo về Ban tuyên giáo CSVN trong ngày 19-1 đã bộc lộ đầy sự lo ngại, và nội tình ban Tuyên Giáo Trung Ương cũng bộc lộ sự tức giận trước các diễn biến mới. Ngày 19-1 năm nay, dường như đang dự báo nhiều điều mới mẻ.(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...