Trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về phiên tòa xử 14 thanh niên sinh viên Công giáo và Tin Lành tại Vinh,... (video insert)
Sáng nay tại thành phố Vinh đã diễn ra phiên tòa nhằm áp đặt tội trạng cho 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành tại Vinh đã hết sức căng thẳng và nặng nề với hàng hàng lớp lớp công an, mật vụ và các loại dân phòng, cảnh sát cơ động có mặt. Không chỉ việc bắt bớ, giam giữ các thanh niên yêu nước này với hình thức khủng bố, bắt cóc trong nhà nước Cộng sản Việt Nam và đã giam giữ họ gần một năm rưỡi qua, việc đàn áp người thân của 14 thanh niên này đến dự tòa đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ.
Những người bị đưa ra xét xử trước phiên tòa ngày 8 tháng 1 gồm có Hồ Ðức Hòa, Ðặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, chị Nguyễn Ðặng Minh Mẫn bị truy tố theo khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền.Những người còn lại bị truy tố theo khoản 2 điều 79, cáo buộc với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền gồm có: Nguyễn Ðình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Ðặng Vĩnh Phúc và cô Ðặng Ngọc Minh.
Ngay từ chiều hôm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã huy động lực lượng ngăn chặn hàng loạt xe cộ tử khắp nơi, đặc biệt là từ Hà Nội và các giáo xứ có nạn nhân bị đưa ra tòa sáng nay. Họ khủng bố người lái xe, làm khó dễ gia đình cũng như những người đã chuẩn bị lên đường để dự phiên tòa sáng nay. Các xe mang bảng số Hà Nội từ đường Trường Sơn về ngã ba Yên Lý cũng bị chặn xét thô bạo. Cũng ngày hôm qua tại các góc đường, phía ngoài Tòa án Nhân dân Tỉnh Nghệ An, các camera và máy móc tối tân được lắp đặt, chuẩn bị cho phiên tòa này một cách khác thường. Có những trường hợp gia đình gửi trang phục để con em họ ra tòa được tươm tất cũng bị ngăn lại. Có thể nhìn thấy Cộng sản Việt Nam hôm nay hoảng sợ ngay cả với phong thái của những người bị họ ghép tội.
Ðược biết trong ngày xử đầu tiên, tất cả các thanh niên bị áp đặt tội trạng đều rất hiên ngang và tuyên bố họ không có tội gì ngoài việc yêu nước và chống lại bọn xâm lược Trung Cộng. Ðến 6 giờ chiều hôm nay, phiên tòa đã tạm dừng ngày xử đầu tiên với phần cáo trạng hoàn toàn vô căn cứ là những thanh niên này thuộc một tổ chức phản động có cơ quan đặt ở nước ngoài tên là Tân Việt. Thực tế không ai biết tổ chức Tân Việt đó là ai và ra sao. Ngày mai sẽ là phần tranh cãi của luật sư.(SBTN)