Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
SÀI GÒN BÙNG PHÁT NẠN TRỘM ÐƯỜNG
{nl}
Tin Sài Gòn - Bất cứ tài sản nào có giá trị trên đường đều trở thành đối tượng của bọn trộm, từ dây cáp điện đến cáp viễn thông, từ cây xanh đến lưới chắn rác, ngay cả nắp cống cũng bị đánh cắp. Người dân sinh sống trên các tuyến đường vắng thuộc địa bàn các quận, huyện vùng ven thành phố như Củ Chi, quận 9, Bình Tân, thường xuyên phải chịu cảnh tối tăm, không đèn đường vì dây cáp điện bị cắt trộm. Dù Công an có tìm cách tổ chức tuần tra, kiểm soát nhưng tình trạng này vẫn liên tục xảy ra. Phó Giám đốc Xí nghiệp tuần tra giám sát thuộc Công ty Chiếu sáng công cộng thú nhận những kẻ trộm biết rõ hoạt động của tổ tuần tra, chúng theo dõi và khi tổ tuần tra vừa đi qua là chúng ra tay nên rất khó bắt quả tang hành vi phạm tội.
Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải thành phố Sài Gòn, chỉ riêng dây điện chiếu sáng mỗi năm thành phố bị mất hàng trăm cây số, trị giá hàng chục tỷ đồng. Bọn trộm còn tổ chức cả nhóm giả dạng là công nhân sửa chữa cầu đường, trưng bảng thi công, rào một khu vực đường ngay tại trung tâm quận 1. Bên trong rào chắn, chúng đào đường để cắt trộm cáp ngầm điện trung hạ thế rồi cho xe tải đến chở đi. Còn những vật dễ lấy như nắp cống hố ga, cửa chắn rác thì thường xuyên mất cắp. Bọn trộm chỉ chờ đêm về, đường vắng là đánh xe tải đến khuân hàng loạt đem đi bán phế liệu.
Tính riêng trên đoạn quốc lộ 1A từ ngã tư An Sương đến An Lạc, trong 6 tháng đầu năm 2012 đã mất hơn 100 nắp cống và gần 100 lưới chắn rác. Tình trạng này cũng không chỉ xảy ra trên quốc lộ 1A mà xảy ra ở hầu khắp các đường trên địa bàn thành phố, từ ngoại thành cho đến trung tâm. Lý do đơn giản vì nắp cống và lưới chắn rác đều làm bằng gang nên bán rất dễ. Ðây cũng là món đồ dễ lấy, chỉ tốn công chở đi bán. Nguy hại hơn, do nắp cống mất trong đêm tối, rất dễ gây ra tai nạn cho người đi đường.
Các cơ quan của Cộng sản Việt Nam thú nhận dù đưa ra nhiều giải pháp nhưng tình trạng mất cắp vẫn diễn ra ngày càng nhiều. Người hiểu chuyện thì cho rằng với nạn nghèo khó lan tràn, việc mất cắp chắc chắn sẽ còn diễn ra nhiều hơn nữa, trong khi Công an Cảnh sát thì lo đàn áp người dân còn an ninh trật tự thì không cần biết đến.(SBTN)