PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: DU LỊCH VẮNG KHÁCH NHƯNG NHỜ VÀO 11 TỶ MỸ KIM KIỀU HỐI MÀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM SỐNG THOI THÓP
Trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về nền kinh tế Việt Nam sống thoi thóp là nhờ tiền của đồng bào hải ngoại gửi về,... (video insert)
Không dám nhìn nhận rằng số tiền 11 tỷ Mỹ kim mà Việt kiều từ hải ngoại gửi về nước đã cứu vãn tình hình kinh tế, nên Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ờn ào hô hào rằng ngành du lịch phát đạt, thành công để khỏa lấp mọi thứ. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thống kê, năm 2012 kiều hối đạt 10 đến 11 tỷ Mỹ kim, tăng khoảng 15 đến 20% so với năm 2011.
Trong tình hình mọi thứ đang khủng hoảng, Nhà nước phải nghĩ ra nhiều đạo luật tận thu để sống còn, thì 11 tỷ Mỹ kim này thật sự là liều thần dược giúp cho một nền kinh tế đang thoi thóp có thể tạm hồi sinh. Tuy nhiên vẫn không thể bước qua được mặc cảm rằng số tiền đó đã nuôi sống nền kinh tế CS Việt Nam đang lụn bại, cũng như không chịu nổi các lời bình luận rằng Mỹ kim của những người Việt bị xua chạy ra khỏi nước, bị coi là phản động, đã cứu giúp chính chế độ CSVN. Cộng sản Việt Nam thường xuyên huyênh hoang rằng chính nền du lịch phát triển vượt mức trong năm 2012 đã đem lại Mỹ kim và tạo công ăn việc làm cho hệ thống du lịch trong nước.
Tuy nhiên trong một bài điều tra có tên là Du lịch có khả quan như báo cáo?, một tờ báo đã vạch trần sự dối trá này, cho thấy một bức tranh tệ hại về nền du lịch Việt Nam 2012. Trong bài điều tra cho biết rằng trái ngược với thông tin mà Tổng cục Du lịch Cộng sản Việt Nam huênh hoang công bố ngành du lịch vượt chỉ tiêu trong năm 2012, nhiều doanh nghiệp du lịch tố cáo rằng mọi thứ đó đều là dối trá, họ còn cho biết rất nhiều công ty du lịch đang rất lao đao sau một năm gặp quá nhiều khó khăn.
Phó giám đốc Công ty Hanoi Redtours, tức giận nói thay vì tung hô con số tăng trưởng quốc tế mà không ai tin là thật, Tổng Cục Du Lịch cần thống kê xem bao nhiêu doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch kinh doanh chật vật hoặc đã chết.
Theo báo cáo láo mà Tổng cục Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2012 ngành này đã đón 6.84 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt 32.5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt 160,000 tỉ đồng, tăng 23%. Thế nhưng tất cả chỉ là những con số giả mạo để che giấu sự thật, tô hồng mọi thứ nhằm đỡ phải khó ăn khó nói với lượng kiều hối khổng lồ của người Việt, cũng như lượng khách Việt kiều về thăm quê nhộn nhịp đã giúp hồi sinh cho nền du lịch Cộng sản Việt Nam.
Theo thông tin của giới kinh doanh du lịch, hàng loạt các công ty du lịch trong Nam ngoài Bắc đang phải chịu áp lực nặng nề. Nhiều công ty giải thể hoặc sa thải bớt nhân viên, mọi thứ là một màu ảm đạm, hoàn toàn không giống với những thành tích mà Tổng Cục Du Lịch CSVN công bố. Một doanh nghiệp ở Sài Gòn cho biết qua các tết âm lịch này, sau đợt khách Việt kiều về thăm quê, các công ty dự trù sẽ đồng loạt kêu cứu để được miễn giảm nhiều loại phí bị ép buộc từ Nhà nước CSVN.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}
Posted on 13 Jan 2013
[
print ]
FreeVietNews