Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN THẢ ÐIẾU CÀY, TẠ PHONG TẦN, ANH BA SÀI GÒN
{nl}
Tin Luân Ðôn - Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay lên tiếng đòi hỏi ba blogger bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phạt nặng về tội tuyên truyền chống nhà nước phải được trả tự do ngay tức khắc. Thông cáo báo chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra một tuần lễ trước phiên phúc thẩm của các blogger Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải, nói rằng ba người này đã bị kết án hôm 24 tháng 9 sau vụ xử chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải bị phạt 12 năm tù; cựu cảnh sát viên Tạ Phong Tần bị phạt 10 năm; và Luật sư Phan Thanh Hải tự Anh Ba Sài Gòn 4 năm. Ông Rupert Abbott, chuyên viên về Việt Nam, Lào và Campuchia của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết bản án của các blogger này rõ ràng là ý đồ của nhà chức trách Việt Nam muốn bịt miệng các quan điểm trái chiều. Ân xá quốc tế xem họ là tù nhân lương tâm, bị bắt chỉ vì muốn hành xử một cách ôn hòa quyền tự do ngôn luận thông qua các bài viết của họ trên mạng. Họ phải được trả tự do ngay tức khắc và không điều kiện.
Ông nói trong năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đẩy mạnh cuộc đàn áp thô bạo các tiếng nói phê phán chế độ; nhiều blogger, nhà soạn nhạc, luật gia, những người bênh vực quyền của người lao động, các nhà hoạt động dân chủ và nhiều người khác đã bị cầm tù. Ông nhận xét đây là một xu hướng đáng lo ngại và cần phải chấm dứt, những người tranh đấu cho nhân quyền cần phải được phép đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước, thay vì phải ngồi tù vì những hoạt động ôn hòa. Trước đó, các luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ cho Ðiếu Cày; và Nguyễn Quốc Ðạt bảo vệ cho chị Tạ Phong Tần, đã xác nhận với VOA về phiên phúc thẩm ngày 28 tháng này tại Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Sài Gòn.(SBTN)
Yaourt Vật liệu: - 1 lon sữa ông thọ - 1 lon nước sôi (đong bằng lon sữa ông Thọ - 1 lon) - 2 lon sữa tươi (đong bằng lon sữa ông Thọ - 2 lon) - 1 hũ yaourt cái hiệu Dannon 8 oz - loại "plain"...