Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BIỂU TÌNH ÐÒI HỎI NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM TẠI ÐỨC QUỐC
Tin Frankfurt - Sau đây là những hình ảnh và tin tức do Liên hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa liên bang Ðức, phối hợp với Uỷ Ban Ðiều Hợp các công tác đấu tranh của người Việt tỵ nạn tại Ðức cùng tất cả các Tổ chức, đoàn thể đã tổ chức hai cuộc biểu tình tuần hành tại Frankfurt am Main và Berlin để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Trong cuộc biểu tình tuần hành tại Frankfurt am Main, diễn ra trước Tổng lãnh sự quán Việt cộng với sự tham gia đông đảo của Quý vị Ðại diện về phía Tôn giáo, Hội Ðoàn và Ðồng hương khắp nơi, có người đến từ Hoà Lan và nhiều tỉnh bang khác của Ðức, đã tề tựu để tố cáo tay sai và tập đoàn Cộng sản Việt Nam hèn với giặc ác với dân, phản đối bè lũ tay sai ngoại bang, đã mang đất đai, biên cương, biển cả do tổ tiên gầy dựng dâng hiến cho Tàu cộng và đê hèn dùng chính sách đàn áp thô bạo trấn áp những người yêu nước chống Trung cộng xâm lược.
Ðoàn biểu tình mang theo cờ vàng ba sọc đỏ trong lúc nhiều người đã phát truyền đơn cho người địa phương để hiểu rõ hiện tình tại Việt Nam hiện nay. Trong phần phát biểu, Linh Mục Ðinh Xuân Minh đã kêu gọi những thành phần tham gia trong chế độ hà khắc Cộng sản Việt Nam sớm sám hối về những tội lổi của từng cá nhân đựợc gói ghém trong cái tội ác chung mà Cộng sản Việt Nam gieo ra cho dân tộc, nên quay về với chính nghĩa của toàn dân. Sau đó phần sinh hoạt ca nhạc đấu tranh cũng được diễn ra trong bầu không khí sục sôi và trật tự. Cuộc biểu tình kéo dài một tiếng đồng hồ tràn đầy khí thế đấu tranh.
Ðúng 12 giờ chấm dứt biểu tình tại tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam, sau đó mọi người di chuyển đến trước nhà Ga chính Frankfurt để tiếp tục tham gia vào đoàn tuần hành hướng về trung tâm phố chính được bắt đầu từ 13giờ. Ðoàn tuần hành với hàng hàng lớp lớp biểu ngữ, bích chương và truyền đơn đặc biệt là rừng cờ vàng thân yêu của Tổ Quốc tung bay và hoà với những tiếng hô vang dậy của đoàn người tuần hành tuần qua những đoạn đường trong khu phố chính kéo dài gần một tiếng đồng hồ, sau đó đến địa điểm biểu tình tại Hauptwache, tại đây đại diện Liên Hội Người Việt tỵ nạn tại Ðức đọc bản tuyên cáo bằng Ðức ngữ và tố cáo trước công luận thế giới về việc chà đạp nhân quyền của tập đoàn Cộng sản tại Việt Nam.
Ðồng thời trong dịp này, ban tổ chức cũng thu thập được rất nhiều chữ ký để hỗ trợ cho chiến dịch Triệu con tim một tiếng nói, và phát truyền đơn tố cáo tội ác và việc vi phạm Nhân quyền của tập đoàn cộng sản Việt Nam.
Tại thủ đô Bá Linh của Ðức, một cuộc biểu tình cũng đã diễn ra trước tòa đại sứ Trung cộng tại Berlin để phản đối những hành động bá quyền của Bắc Kinh, mà mới đây nhất là cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Petrovietnam chính ngay trên lãnh hải của Việt Nam. Ban tổ chức buổi biểu tình cũng cho phát thanh một đoạn bằng Ðức ngữ nhằm giải thích đến người đi đường lý do cuộc biểu tình, đồng thời kêu gọi người bản xứ cùng người Việt chống lại chính sách bá quyền đầy tham vọng của Trung cộng tại biển Ðông. Xen kẻ là những khẩu hiệu bằng Ðức ngữ, Hoa Ngữ đả đảo Trung cộng cũng được đoàn biểu tình hô to hướng vào tòa đại sứ Trung Cộng đã tạo nên khí thế bừng bừng.
Sau đó đoàn biểu tình đã kéo sang tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam và tại đây đã mạnh mẽ tố cáo sự dẫm đạp tàn bạo lên bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt bút ký kết vào năm 1982 nhưng chưa bao giờ tôn trọng chữ ký của chính họ. Buổi sinh hoạt đã chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.(SBTN)
Bánh Paté Chaud Chay Bánh pâte chaud ăn nóng mới ngon. Nếu bánh làm sẵn trước đã nguội, bạn
có thể dùng lò nướng bánh mì (toaster) hâm lại. Bánh pâte chaud chay có
thể làm sẵn, để trong tủ đá một tháng cũng không sao, khi cần chỉ mang
ra nướng. Món này dùng ăn điểm tâm với chút cà-phê thì tuyệt hảo.