Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
DU KHÁCH NGOẠI QUỐC RA ÐƯỜNG LO BỊ CƯỚP
VIỆT NAM - Biết bọn cướp giật đang hoành hành và đang là ‘đối tượng tấn công chính,’ hầu hết du khách ngoại quốc đến Việt Nam hiện nay đều thấp thỏm lo... có kẻ hại mình. Báo mạng VNExpress cho biết, hầu hết các khách sạn trung tâm Sài Gòn mấy ngày qua đều khuyến cáo du khách ‘hãy thận trọng’ mỗi khi bước chân ra đường. Lời cảnh cáo này khiến du khách ngoại quốc nơm nớp lo sợ, mãi lo đối phó với người chung quanh mình. Một số du khách cho biết không dám đeo nữ trang mỗi khi rời khỏi phòng, dù đó là... đồ giả. Ði trên lề đường, họ ép túi vào nách, và nhất là không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài một chiếc máy ảnh hay máy quay phim nhỏ xíu giữ chặt trong tay.
Cách nay vài hôm, tin một du khách người Hồng Kong bị giật điện thoại di động tại đường Lý Thường Kiệt, quận 11 đã gây xôn xao dư luận. Một du khách đến Sài Gòn từ Châu Âu cho biết: ‘Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và biết rằng những gì đã xảy ra ở những nơi khác đều có thể xảy ra tại Việt Nam. Vì vậy, tôi không để mình nổi bật, và rời khách sạn thì không mang theo gì hết trong người, trừ một ít tiền.’
Nạn cướp giật tăng vọt tại Sài Gòn thời gian gần đây khiến một số giám đốc công ty du lịch cho rằng công việc làm ăn của họ đang có nguy cơ sa sút trầm trọng. Nguyễn Ðông Hòa, phó tổng giám đốc khách sạn Caravelle ở quận 1, cho biết, riêng trong năm 2010 có 35 du khách ngoại quốc, khách hàng của khách sạn ông bị cướp ‘hỏi thăm sức khỏe.’ Năm 2011, số khách hàng của Caravelle bị cướp giật lên đến 50 người. Còn chỉ riêng 11 tháng đầu năm 2012 đã có 44 người bị cướp.
Theo VNExpress, du khách ngoại quốc thường bị giật máy chụp hình, máy quay phim. Có người bị bọn cướp kéo lê trên mặt đường mang thương tích, phải vào bệnh viện chữa trị. Còn theo ông Nguyễn Ðức Chí, cán bộ Sở Văn Hóa-Du Lịch Sài Gòn, các băng cướp đang nhắm vào các khách sạn năm sao để ‘săn mồi.’(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...