Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CẦN THƠ: CƯỠNG CHẾ NHÀ DÂN BỊ CHỐNG ÐỐI MÃNH LIỆT
Tin Cần Thơ - Tin từ trong nước sáng nay cho biết cán bộ quận Ninh Kiều tiến hành cưỡng chế 2 nhà dân trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa để mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ và đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của một gia đình. Từ sáng sớm khoảng 7 giờ sáng, cán bộ đã đưa xe ủi đất đến san bằng khu vực nhà bà Cao Thị Hai ở số 256-H, và nhà ông Trần Văn Hiếu ở số 256-M. Tin cho biết vì quá bất mãn, gia đình bà Hai với 5 người đã đội khăn tang lên đầu và chuẩn bị xăng, dao, gạch đá để chống đối lại lực lượng đặc nhiệm. Khi việc cưỡng chế vừa bắt đầu thì bị các thành viên trong gia đình bà Cao Thị Hai chống trả quyết liệt. Phía bên lực lượng cưỡng chế cũng không nương tay, đã tấn công gia đình này bằng mọi phương tiện và vũ khí chúng có được.
Tuy nhiên một tên trong lực lượng cưỡng chế đã bị người dân dùng dao chém vào đầu bị thương phải đưa đi cấp cứu và 1 tài xế xe ủi bị ném đá trúng đầu. Người dân bu xem thật đông và la ó phản đối, nên chúng bèn tạm thời rút lui rồi kêu Công an phong tỏa toàn bộ tuyến đường Nguyễn Văn Cừ suốt gần 3 giờ đồng hồ, nhưng sau đó đưa thêm nhiều Cảnh sát, Công an đến và khống chế được những người dân khốn khổ. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết dự án mở rộng đường này do ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, có đến 374 gia đình người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Người dân thì nói việc bồi thường rất tạm bợ và số tiền bồi thường không đủ để cho họ di chuyển đến một nơi khác để sinh sống.(SBTN)