Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CƯỚP LỘNG HÀNH Ở NGÂN HÀNG, TIỆC CƯỚI
Tin tổng hợp - Nạn cướp giật ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng táo tợn, hung hãn. Tại Qui Nhơn sáng hôm thứ tư xảy ra vụ cướp tiền của khách hàng ngay trước cổng nhà băng khi nạn nhân chưa kịp nạp tiền vào quỹ. Theo nguồn tin trong nước, khoảng 10 giờ sáng ngày nói trên, hai phụ nữ cư dân thành phố Qui Nhơn chở theo trên xe gói tiền 1.2 tỉ đồng, tương đương 60,000 đô-la đến phòng giao dịch ngân hàng ngoại thương ở đường Hùng Vương định gửi vào nhà băng. Hai bà này vừa bước đến cổng ngân hàng, thình lình xuất hiện khoảng 6 người đàn ông nhào tới giật túi xách đựng tiền. Ðôi bên giằng co qua lại khiến cái bao bị bể, hàng trăm tờ giấy bạc văng tung tóe khắp nơi. Hỗn loạn diễn ra trước nhà băng khi hàng chục người đi đường nhào vào giành giật từng tờ giấy bạc. Cuối cùng nhân viên ngân hàng buộc phải đóng cửa rào để giữ nguyên hiện trường. Số tiền bị rơi vãi thu hồi lại được chỉ còn khoảng 800 triệu đồng, tương đương 40,000 đô-la. Theo hai nạn nhân, số tiền bị thất thoát lên tới 400 triệu đồng, tương đương 20,000 đô-la.
Trong khi đó tại Sài Gòn, người dự tiệc cưới, đặc biệt là cô dâu-chú rể và hai họ trai gái đang là mục tiêu của các băng cướp. Chú ý những người đeo nữ trang, vòng vàng hoặc túi xách thường vừa từ đám tiệc đi ra, bọn cướp ra tay bất ngờ khiến hầu hết các khổ chủ không kịp đối phó. Mới đây là vụ một phụ nữ ăn mặc sang trọng vừa dắt xe khỏi cổng nhà hàng ở quận 3, Sài Gòn bị hai thanh niên giật phăng sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Một bà khác thì bị giật mất điện thoại di động trước cửa nhà hàng tiệc cưới ở đường Lý Thái Tổ, quận 3. Báo chí cho biết, kẻ cướp trước đó đã trà trộn vào đám đông các thực khách vừa tan tiệc, mải mê cười nói hàn huyên và không để ý đến bọn chúng nên rất dễ dàng ra tay.(SBTN)