Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
DU KHÁCH NGOẠI QUỐC LIÊN TỤC BỊ CƯỚP GIẬT Ở NHA TRANG
Tin Khánh Hòa - Chỉ một tuần lễ sau ngày chính quyền tỉnh Khánh Hòa cam kết tăng cường bảo vệ du khách, có thêm bốn người bị cướp tấn công, đánh gục. Cả hai vụ cướp của, hành hung xảy ra nội trong hai ngày thứ tư và thứ năm vừa qua. Báo chí thuật lại vụ cướp táo bạo xảy ra khoảng 2 giờ chiều ngày thứ tư nhắm vào một nữ du khách ngoại quốc đang dạo bước trên bãi biển đường Trần Phú. Nạn nhân là bà Charlotte, quốc tịch Pháp đã bị một thanh niên giật chiếc máy ảnh đeo vai. Một du khách ngoại quốc khác tên Ruben Engedhardt quốc tịch Hòa Lan trông thấy liền nhào tới giằng lại chiếc máy ảnh từ tay kẻ cướp. Lập tức từ xa một nhóm người xông tới tấn công ông Engedhardt tới tấp khiến ông này ngã quị tại chỗ. Ông Engedhardt bị đánh vỡ hàm, gãy 5 chiếc răng, xây xát khắp mặt và tay chân, bất tỉnh nhân sự. Ðến lúc này bà Charlotte quỳ xuống van xin, nộp cho bọn cướp máy ảnh và cả ví tiền mới được chúng buông tha. Sau đó ông Engedhardt được bà Charlotte đưa vào bệnh viện cứu cấp. Ðến 10 giờ đêm thứ năm lại xảy ra vụ xô xát giữa hai du khách trong nước và nhóm thanh niên xung kích thành phố Nha Trang khiến hai du khách bị thương nhẹ.
Nạn nhân là hai người đàn ông 41 tuổi và 52 tuổi đều là cư dân thành phố Nha Trang. Hai ông này đã bị một nhóm thanh niên xung kích thành phố Nha Trang to tiếng buộc đi chỗ khác mà ngồi trong khi đang ngồi hóng mát tại bãi biển phường Lộc Thọ vào giờ nói trên. Cả hai ông đều là cán bộ làm việc tại Trung Tâm Cứu Nạn thành phố Nha Trang mạnh miệng phản đối, cho rằng chỗ họ ngồi không phải khu vực cấm thì không hà cớ gì bị đuổi. Hai bên lời qua tiếng lại sinh ấu đả. Nha Trang gần đây xảy ra nhiều vụ cướp giật táo bạo nhắm vào du khách ngoại quốc. Phần lớn nạn nhân là du khách người Nga, đông đến nỗi hồi tháng rồi tổng lãnh sự Nga tại Sài Gòn phải lên tiếng yêu cầu chính quyền Nha Trang phải hành động để bảo vệ du khách công dân của họ. Cuối tháng 7 qua, dư luận Nha Trang xôn xao vì tin hai nữ du khách người Mỹ và Việt kiều Canada bị thiệt mạng chỉ sau vài ngày đến du lịch thành phố này, nghi bị ngộ độc thực phẩm.(SBTN)