Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HAI NGƯỜI TRUNG CỘNG VÀO VIỆT NAM GIẢ SƯ KHẤT THỰC
Tin Ðà Nẵng - Sau một loạt bác sĩ quốc tịch Trung Cộng bị bắt quả tang hành nghề bất hợp pháp, bị phạt vạ và trục xuất tại nhiều nơi ở Việt Nam, nhà cầm quyền Ðà Nẵng vừa phát giác hai người Trung Cộng kiếm tiền tại đây nhờ nghề giả sư đi khất thực. Theo tin trong nước, hai người đàn ông này đã khoác áo nhà tu đi khất thực mấy ngày qua tại quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng. Sáng hôm thứ năm, bị công an Hải Châu xét hỏi, họ trình giấy tờ cho biết tên Peng Yurui và He Dechao, quốc tịch Trung Cộng. Cả hai cùng cho biết đã vào Việt Nam mới được hai ngày trước đó qua cửa biên giới Hữu Nghị.
Cả hai được công ty Xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam bảo lãnh sang Việt Nam với visa hoạt động thương mại. Tuy nhiên khi đặt chân lên lãnh thổ Việt Nam, cả hai lần vào thành phố Ðà Nẵng giả dạng nhà tu đi khất thực để kiếm ăn. Peng Yurui thú nhận, chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ vờ lê từng bước trên đường, nhà sư giả này đã nhận của các nhà hảo tâm số tiền bỏ trong bình khất thực lên đến 1.4 triệu đồng, tương đương 70 đô-la.
Cũng theo VTC News, hai người Trung Cộng giả dạng người tu hành đi khất thực để kiếm tiền sẽ phải nộp phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tương đương 500 đến 1000 đô về tội hoạt động trái phép. Hai ông này cũng đồng thời chờ công ty bảo lãnh nhập cảnh trước đó làm thủ tục đưa trở qua bên kia biên giới.(SBTN)
Bánh Xèo Chay Bắt chảo lên bếp để cho thật nóng, cho dầu thực vật vào, để dầu sôi, múc
bột đổ vào chảo, xoay chảo cho bột lan thật đều bỏ vào 4 lát tàu hủ,
tôm chay và ít giá, đậu xanh...