Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
XỬ PHÚC THẨM CỰU TỔNG GIÁM ÐỐC VINASHIN
Tin Việt Nam - Các báo Việt Nam cùng đưa tin về phiên tòa phúc thẩm vụ 'cố ý làm trái gây hậu quả trầm trọng' ở Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 8 ở Hải Phòng. Theo VnExpress cựu tổng Giám đốc Vinashin Phạm Thanh Bình và bảy bị cáo khác xin giảm án trước phiên phúc thẩm do thẩm phán Ðào Thị Nga, Phó chánh Tòa Phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao làm chủ tọa. Những người kháng cáo đều đã bị kết án về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả trầm trọng.
Ông Bình bị tuyên phạt 20 năm trong khi những người còn lại nhận mức án từ 10 đến 19 năm trong phiên sơ thẩm kết thúc hôm 30/3/2012. Bị cáo nữ duy nhất, Trịnh Thị Hậu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy MTV, bị án 14 năm tù. Người duy nhất không kháng án là ông Nguyễn Tuấn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long, người bị phạt ba năm tù vì tội sử dụng trái phép tài sản, mức án nhẹ nhất so với các bị cáo khác. Phát biểu tại tòa sơ thẩm, ông Bình được trích lời nói mặc dù ông làm sai quy định nhưng tất cả vì lợi ích chung của tập thể, không vì tính cá nhân nào.
Theo Bộ Giao thông vận tải, cho tới khi ông Bình bị bắt vào tháng Tám năm 2010, tập đoàn Vinashin mà ông vừa là chủ tịch hội đồng quản trị, vừa là tổng giám đốc đã nợ hơn 80.000 tỷ đồng, tương đương gần 4,5% GDP của Việt Nam trong năm trước đó. Vinashin bị cáo buộc tường trình không trung thực khi năm 2009 vẫn báo lãi 750 tỷ (theo Bộ Giao thông thì lỗ 1600 tỷ đồng) và ba tháng đầu năm 2010 vẫn nói có lãi gần 100 tỷ đồng.
VnExpress nói ông Bình đã tự ý mua tàu Hoa Sen hàng nghìn tỷ đồng, thực hiện các dự án đầu tư không đúng tiến trình và nhập cảng công nghệ lạc hậu hàng trăm tỷ đồng. Hai bị can của vụ án hiện nay còn đang bị truy nã. Ðó là ông Hồ Ngọc Tùng, nguyên tổng giám đốc công ty tài chính Công nghệ Tàu thủy và Giang Kim Ðạt, nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty vận tải Viễn Dương Vinashin.
Ngoài vụ Vinashin, một vụ thất thoát hàng nghìn tỷ đồng khác cũng đã xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Vinalines. Cựu chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng hiện còn đang tại đào. Việt Nam bị cáo buộc phát triển các tập đoàn nhà nước theo ý chí chứ không phải thực tế đòi hỏi. Báo Sài Gòn Giải Phóng từng đưa ra thống kê mà theo đó tổng số vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước lên tới 310.000 tỷ đồng (khoảng hơn 15 tỷ đô) trong giai đoạn 2006-2010 nhưng không có chương trình giám sát lượng vốn đầu tư này.(SBTN)
Yaourt Vật liệu: - 1 lon sữa ông thọ - 1 lon nước sôi (đong bằng lon sữa ông Thọ - 1 lon) - 2 lon sữa tươi (đong bằng lon sữa ông Thọ - 2 lon) - 1 hũ yaourt cái hiệu Dannon 8 oz - loại "plain"...