Hôm nay trong phần tin đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về việc Hà Nội họp khẩn vì sạt lở bất ngờ, xuất hiện hố tử thần khổng lồ ngay giữa trung tâm,...
Các quan chức chóp bu của Hà Nội đã khẩn cẩp tổ chức cuộc họp để giải quyết tình trạng bất ngờ xảy ra vào ngày 19 tháng 8, trùng vào ngày lễ của VC gọi là Mừng cách mạng thành công của đảng CSVN. Báo điện tử VietnamNet ghi lại hình ảnh ngay lúc sạt lở này. Vào khoảng 7g30 phút sáng ngày 19/8, đường nứt toác ra và xuất hiện một hố tử thần khổng lồ ở đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn qua khu đô thị Dương Nội bị xẻ đôi. Hố sạt lở rộng khoảng hơn 50m2, sâu khoảng 4m và đang tiếp tục sụt lún, khoét sâu vào giữa dải phân cách. Ðến khoảng 10 giờ sáng, khu vực sạt lở đã cắt ngang đường Lê Văn Lương chiều Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương.
Ðược biết, đường Lê Văn Lương kéo dài là công trình làm gấp rút nhằm chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Theo một số người dân trong khu vực, sự bất thường của con đường bắt đầu diễn ra từ lúc hơn 7h sáng. Khi đó, một chiếc xe buýt đã may mắn vượt qua. Ðoạn đường này không có hiện tượng úng ngập vì mưa lớn trong những ngày qua. Theo tin từ dân chúng, thoạt đầu cả Hà Nội hoảng loạn, và chính ngành an ninh cũng lo sợ, điện thoại các phòng réo gọi liên tục vì ban đầu nghĩ rằng có tấn công bất ngờ. Thậm chí các đơn vị quân đội đóng gần trung tâm thành phố cũng được phát lệnh A1, tức lệnh phản ứng như có chiến tranh hoặc nội biến.
Nguyễn Tiến Dũng- Ðội trưởng Ðội Thanh tra quận Hà Ðông cho hay: "Hiện tại đã lập biên bản hiện trường, sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng dẫn đến vụ sạt lở kinh hoàng này". Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Giáp nói rằng đã “khai triển biện pháp kỹ thuật để khắc phục, không để tình trạng lún sụt phức tạp thêm”. Ðoàn kiểm tra xuống hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân. Thông Tấn xã CS Việt Nam cho biết dự án vẫn đang trong thời gian còn được bảo kê nhưng đã xảy ra biến cố lún sụt.
Một lãnh đạo Thanh tra Giao thông Hà Nội cho biết, trong quá trình xây dựng một khu nhà cao tầng gần đó (Tập đoàn xây dựng sông Ðà là chủ đầu tư), đã gây sạt lở đất, làm hỏng đường cấp và thoát nước phía dưới đường, gây sói lở hàm ếch, tạo hố tử thần trên đường Lê Văn Lương.
Có bình luận cho rằng nguyên nhân do biện pháp thi công ở một công trường bên cạnh không bảo đảm. Cũng có người nói, là do vỡ đường ống thoát lũ sau cơn bão Kai Tak và một phần là do tệ nạn tham nhũng của các quan chức Hà Nội ăn bớt vật tư khi xây hệ thống cầu đường. Và có người lại cho rằng, vào ngày lễ Mừng cách mạng thành công mà xảy ra hố tử thần ngay giữa thủ đô thì đó chính là dấu hiệu sắp cáo chung của chế độ CS Việt Nam.(SBTN)