Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÔNG AN SÀI GÒN BAO VÂY CHÙA LIÊN TRÌ, BẮT GIỮ NHIỀU NGƯỜI
Tin Sài Gòn - Lực lượng an ninh tại Sài Gòn hôm qua đã bao vây Chùa Liên Trì tại khu Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn. Mục đích được cho biết nhằm ngăn chặn một số chức sắc các tôn giáo, cựu tù nhân lương tâm và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trước đây về chùa dự lễ và dùng cơm chay. Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì Chùa Liên Trì, và là người đứng ra tổ chức buổi lễ và gặp mặt tại chùa cho biết tên Phó giám đốc công an thành phố đã đưa hàng trăm công an bao vây chùa. Ngài đã mời hai vị linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đến dự buổi gặp gỡ và phát quà cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì Công an đã ngăn cản hai vị linh mục, giằng co, giật máy hình rồi họ mời về phường để làm việc.
Linh mục Thanh và Linh mục Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đã phản đối và Phật tử trong chùa cũng kéo ra phản đối, cuối cùng Công an bắt phải xoá hết những hình ảnh đã chụp đi rồi mới cho phép các quý linh mục vào chùa. Ngoài ra một Mục sư dưới Vĩnh Long lên định dự lễ, quý vị chức sắc bên Cao Ðài, bên Tin Lành cũng bị ngăn chặn. Cũng theo Hòa thượng Thích Không Tánh, công an đã bắt giữ, cô lập nhiều người; ngăn cản không cho về chùa Liên Trì tham dự cuộc gặp mặt.
Mục sư Thạch đại diện cho mục sư Nguyễn Hồng Quang về chùa dự lễ, nhưng ông đã bị hành hung, bắt giữ một thời gian. Nhà đấu tranh Nguyễn Bắc Truyển cũng bị cô lập, bao vây. Còn nhà của Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế điện thoại cho biết ông bị chúng quản chế bao vây nhà rất đông, không thể nào đi đâu được. Ký giả Trương Minh Ðức cũng được mời về chùa dự lễ, dùng cơm thì cũng bị công an tỉnh mời lên làm việc từ sáng, không có cách nào đi được.
Rồi anh Phạm Bá Hải, nhóm thuyền nhân Việt Nam bị tù về cũng bị Công an mời lên, cầm giữ và không cho qua chùa dự lễ, không cho dùng cơm chay thân mật với quý anh em thân hữu với nhau. Nhiều anh em cựu tù, nhiều anh em thương phế binh đều bị đàn áp và bị gây khó dễ rất nhiều.(SBTN)
Mang đi chiên pan fry hay nướng. Nướng thì hơi khô hơn chiên nhưng lại có mùi thơm hấp dẫn hơn. Món này ăn với cơm chấm nước mắm pha hay là ăn cuốn với bún, rau sống chấm mắm nêm...