Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về những hệ lụy của cuộc biểu tình chống Trung cộng ngày hôm qua tại Hà Nội và Sài Gòn, mời quý vị cùng theo dõi... (video insert)
Cuộc biểu tình chống sự xâm lăng của Trung Cộng vào ngày hôm qua chủ nhật đã diễn ra suông sẻ ở Hà Nội, nhưng ở Sài Gòn thì một không khí căng thẳng nặng nề xuất hiện ở mọi nơi, ngay cả ở trước từng cửa nhà của nhiều người yêu nước. Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi, là cuộc tuần hành của người yêu nước tại Hà Nội, nơi mà khi cao điểm đã có gần 1000 người tham gia tuần hành trong sự bất lực của an ninh mật thám Cộng sản Việt Nam.
Còn ở Sài Gòn, khoảng hơn 100 thanh niên cầm sẳn biểu ngữ trong tay nhưng không thể phát động được vì công an kèm quá chặt. Những người quan sát thời sự trong nước đã kết luận rằng Trung Cộng đã thành công trong việc điều khiển các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, biến họ trở thành công cụ đắc lực trong âm mưu dùng người Việt chống người Việt.
Ðược biết ở Hà Nội vào khoảng sau 8 giờ rưỡi sáng thì cuộc biểu tình đã bắt đầu, với chỉ ước chừng 300 người tham gia đầu tiên. Ở Sài Gòn thì dù không nản chí và vẫn chờ đợi, nhưng đến hơn 10 giờ sáng, cơn mưa rất to đã khiến mọi người phải giải tán và chờ một cuộc biểu tình vào lúc khác. Vào khoảng 10 giờ tại Hà Nội lúc này ước lượng hơn 1000 người tham gia biểu tình, do quá đông nên phải đi tràn xuống lòng đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự phường bám theo điều khiển giao thông, nhắc nhở đoàn biểu tình.
Không thấy xuất hiện Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113. Ðiều này cũng có thấy một chính sách nương nhẹ rất rõ ràng dành cho người biểu tình ở Hà Nội, trong khi đó ở trong Sài Gòn, người biểu tình bị công an hành hung, bắt cóc không khác gì côn đồ xã hội đen. Như thường lệ, đoàn biểu tình ở Hà Nội đã tìm đến điểm dừng là tượng đài Lý Thái Tổ, hô khẩu hiệu và chuẩn bị kết thúc một ngày tuần hành ôn hoà. Vào khoảng gần 11g, cuộc biểu tình kết thúc.
Ở Hà Nội người ta ghi nhận là không có bất kỳ một cuộc đánh đập hay bắt bớ nào trong lần biểu tình này. Trước biểu tình ở Hà Nội vài ngày, các hành động sách nhiễu cũng không diễn ra, vài người đã dự đoán là đã có lệnh từ một số quan chức cho bật đèn xanh để biểu tình diễn ra. Riêng Sài Gòn, 3 ngày trước cuộc biểu tình diễn ra, hầu hết các blogger và các thành phẩn phản kháng yêu nước đã bị an ninh, mật thám theo đuổi, sách nhiễu liên tục. Thậm chí với những blogger nữ, mật thám Cộng sản Việt Nam cũng cử đến cả chục người theo dõi, dương oai hăm doạ.
Theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cũng là một blogger ở Sài Gòn cho biết rằng đã có một thỏa thuận bí mật giữa các nhân sĩ trí thức Sài Gòn là họ quyết định không xuống đường lần này, lý do thì chưa biết rõ. Ðược biết ngay sau khi biểu tình kết thúc, đã có ngay lời kêu gọi phát động một cuộc biểu tình vào ngày 10 và 11 tháng 7, nhân dịp bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hilary Clinton đến thăm Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}