Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BỊ KIỂM TRA, BÁC SĨ TRUNG CỘNG CỞI ÁO BLOUSE THÁO CHẠY
Tin Sài Gòn - Báo chí đăng tin một phòng khám y học của các bác sĩ Trung Cộng ở Sài Gòn bị đoàn thanh tra sở Y tế bất ngờ kiểm tra, các bác sĩ ở đây đã cởi áo blouse tháo chạy. Nguồn tin cho hay phòng khám này đặt tại số 141 Phan Ðăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận. Nơi đây hồi cuối tuần qua đã giam lỏng một bệnh nhân vì người này không đủ tiền trả chi phí điều trị. Tại thời điểm thanh tra, phòng khám vẫn mở cửa hoạt động và có khoảng chục bệnh nhân đang được khám hoặc ngồi chờ khám. Khi đoàn đề nghị người quản lý cơ sở là ông Li Jian Hua xuất trình bằng cấp và giấy chứng nhận hành nghề của các bác sĩ, ông không trưng ra được bất kỳ giấy tờ nào. Không chỉ vậy, ông Li cũng không xuất trình được bất kỳ hợp đồng lao động nào của toàn bộ nhân viên đang hoạt động, từ điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm, người bán thuốc cho đến người phiên dịch.
Tại cơ sở có hai phòng cấp phát thuốc và dịch truyền, nhưng đoàn ghi nhận gần như toàn bộ số thuốc và dịch truyền này đều có xuất xứ trên nhãn ghi tiếng Hoa nhưng lại không có giấy phép lưu hành. Ðáng nói hơn là có đến ba loại thuốc hết hạn sử dụng, hai loại xuất xứ từ Trung Cộng và một loại là Atropin, thuốc rất cần thiết trong cấp cứu chống sốc. Bên cạnh đó còn có nhiều loại thuốc viên không có nhãn mác và không rõ nguồn gốc.
Tin cho hay sau khi ghi nhận toàn bộ hoạt động của phòng khám Trung Cộng 141 Phan Ðăng Lưu và thu giữ các mẫu thuốc, dịch truyền có sai phạm, đại diện sở Y tế buộc phòng khám phải ngưng ngay các hoạt động khám chữa bệnh không được cấp phép. Tình trạng các phòng khám của các đông y sĩ Trung cộng không có giấy phép hiện đang tràn lan tại Việt Nam, báo chí đã tường thuật cả chục vụ liên quan đến việc này.(SBTN)
Bún bò Huế Cho bún vô tô, bày thịt, huyết trên mặt bún, chan nước soup lên, xong bỏ hành tây, hành lá, rau răm xắt nhỏ, và ngò lên trên. Dọn ra với dĩa rau giá, bắp chuối, rau muống, vài lát chanh, và 1 ít mắm tôm.