Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
KON TUM: MƯA VÀ LỐC XOÁY LÀM SẬP NHIỀU NHÀ DÂN, CẢNH SÁT BIỂN CỨU SỐNG 12 NGƯ DÂN QUẢNG NAM
Tin Kontum - Trở lại với những tin từ Việt Nam, tin từ huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong nhiều ngày qua trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Thống kê nhanh cho biết đến cuối ngày hôm qua toàn huyện có 49 ngôi nhà và kho thóc của bà con người dân tộc thiểu số ở các xã Ngọc Yêu, Ngọc Lây, Măng Ri và Tê Xăng bị lốc xoáy làm sập và tốc mái; 4 trụ điện dẫn vào xã Măng Ri bị đổ khiến trung tâm cụm xã và trường Trung học xã Măng Ri mất điện. Tại ngầm Ðăk Tơ Kan nước sông dâng cao gây tắc nghẽn giao thông, việc lưu thông giữa 4 xã phía Tây của huyện với bên ngoài bị gián đoạn.
Hiện tại mưa ở Tu Mơ Rông đã có phần giảm nhưng việc khắc phục hậu quả do mưa, lốc xoáy gây ra rất khó khăn vì phần lớn người dân ở đây đều rất nghèo. Cơn bão lũ số 9 cuối năm 2009, huyện Tu Mơ Rông là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người và của, đến nay vẫn chưa gượng lại được. Tại Ðà Nẵng, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vừa cứu sống 12 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trên biển xa, cách đất liền Ðà Nẵng khoảng 320 hải lý. Các ngư dân này được cứu sau khi tàu cảnh sát biển thuộc Hải Ðội 201, vùng cảnh sát biển 2, tìm kiếm sau hơn 40 giờ. Tin cho hay tại khu vực tàu bị nạn, 12 ngư dân vẫn an toàn về tính mạng, nhưng sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, sức khỏe của các ngư dân đã suy yếu trong đó có một ngư dân trong tình trạng khó thở do bị ốm từ trước.(SBTN)