Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BỆNH LẠ TRÀN LAN GÂY CHẾT NGƯỜI Ở QUẢNG NGÃI, BỘ Y TẾ CỘNG SẢN VIỆT NAM NGẠI KHÓ NÊN TẢNG LỜ
Cũng liên quan đến tin này, sau đây là cái nhìn của người Việt trong nước qua phóng sự của thông tín viên SB-TN gửi ra từ Việt Nam sau đây... (video insert)
Trong vòng mười ngày qua, tại huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã có 7 trường hợp tử vong do một căn bệnh được các thầy thuốc tạm đặt cho cái tên nhưng cũng rất hoang mang vì thật sự không ai hiểu đó là bệnh gì: tên gọi tạm là bệnh viêm lòng bàn tay, bàn chân. Thống kê của ngành y tế cho biết đã có 171 trường hợp bị bệnh viêm lòng bàn tay, bàn chân nói trên tấn công, trong đó có 8 người chết, tập trung phần lớn ở trẻ em thuộc xã Ba Ðiền với 161 trên 171 trường hợp mắc bệnh.
Trong khi đó, theo ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân huyện Ba Tơ thì số trường hợp bị tử vong do bệnh lạ không phải là 8 người như ngành y tế đã báo cáo mà là 19 người, trong đó 8 trường hợp chết tại các bệnh viện và 11 trường hợp chết tại nhà. Cũng theo ông Phong, những bệnh nhân chết tại nhà đều có triệu chứng giống như các trường hợp tử vong tại bệnh viện. Hiện có 43 người đang điều trị tại Bệnh viện phong và da liễu Trung Ương Quy Hòa tại Quy Nhơn, Bình Ðịnh, và 6 người tại Trung tâm y tế Ba Tơ, trong đó có 10 người đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Dân chúng các vùng có liên quan hết sức hoảng sợ, có làng đóng cửa, không cho người lạ vào vì sợ lây nhiễm. Vậy mà bà Ðặng Thị Phượng là Giám đốc Trung tâm y tế Ba Tơ, thì nói số trường hợp tử vong tại nhà đều biết nhưng không đưa vào báo cáo, sợ người dân hoang mang. Từ các làng xóm ở Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, dân chúng kêu than và tức giận sau khi hiểu rằng bà Bộ trưởng Trịnh Kim Tiến đang phải đối mặt với dịch Tay Chân Miệng và cố ý làm lơ nạn dịch này, vì sợ loan ra sẽ làm mất uy tín của Bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam, vốn hiện cũng rất lo sợ vì không biết đây là bệnh gì và lý do vì sao.
Báo chí trong nước đã bắt đầu có giọng điệu tức giận khi nói về tình trạng này. Chẳng hạn báo Thanh Niên là nơi đa số người cộng tác viên có gốc miền Trung, đã xót ruột trước cảnh quê mình đang ngập tràn dịch bệnh, đã mỉa mai rằng điều lạ nhất là trong khi ngành y tế có trong tay khá đầy đủ các phương tiện khám và chữa bệnh hiện đại, nhưng bệnh thì vẫn không được gọi đúng tên và số người tử vong thì nhiều hơn các bệnh khác rất nhiều so với tỷ lệ dân số ở đây, và bệnh vẫn đang còn tiếp diễn, chưa có bất cứ một dấu hiệu nào để nói bệnh lạ đã được khống chế cả.
Tính đến nay đã có 5 đợt bùng phát dịch viêm lòng bàn tay, bàn chân xảy ra. Cứ sau mỗi đợt dịch bùng phát với sự hoang mang cao độ của người dân, ngành y tế hành động cho có lệ, cử người đến lấy mẫu máu xét nghiệm, hướng dẫn người dân ăn uống hợp vệ sinh và phun thuốc diệt dịch qua loa theo kiểu tuyên truyền! Rồi khi cán bộ y tế đi, thì dịch bệnh lại bùng phát. Dân chúng lo lắng nơm nớp sống cho qua ngày mà cũng không biết ngày mai số phận mình sẽ ra sao.(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...