Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀ NAM: CẢ THỊ TRẤN ÐIÊU ÐỨNG VÌ KHÓI BỤI
Tin Hà Nam - Từ nhiều tháng nay, hàng chục cây số Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phố Cà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam luôn trong tình trạng khói bụi mịt mù mỗi khi có phương tiện chạy qua khiến hàng ngàn người dân hai bên đường phải kêu trời. Một cụ ông 62 tuổi nhà sát Quốc lộ 1 thị trấn phố Cà, cho biết đoạn đường dài hơn 20 cây số từ Phủ Lý Hà Nam qua phố Cà đến đầu thành phố Ninh Bình từ hơn nửa năm nay luôn thường trực trong tình trạng khói bụi mịt mù. Người dân đã rất nhiều lần có ý kiến lên huyện, lên tỉnh nhưng tình trạng khói bụi chưa hề thuyên giảm mà còn kinh hoàng hơn vào những hôm trời gió và nắngọ. Theo ông thì vì đoạn đường đang trong quá trình nâng cấp mà mỗi ngày có đến hàng ngàn xe cộ lưu thông qua lại, xả khói và gây bụi mịt mù, làm đất đá bắn loạn xạ.
Người dân sống hai bên đường và những người đi xe đạp, xe máy không cẩn thận có thể bị đá bắn vào người. Theo phản ảnh của người dân, trước đây khi bắt đầu xây cất đoạn đường, đơn vị thi công có cho xe chở nước phun lên mặt đường để đỡ bụi. Nhưng thời gian gần đây việc phun nước không được thực hiện đều khiến tình trạng khói bụi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cũng theo người dân nơi đây, họ đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra trên đoạn đường này. Ðược biết người dân phố Cà đã nhiều lần kiến nghị lên cán bộ các cấp tỉnh Hà Nam về tình trạng ô nhiễm của đoạn đường, kể cả Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhưng đâu cũng vào đấy, không có gì là thay đổi.(SBTN)
Dùng 1 cup nước để hòa bột khô trong gói với nước đó. Khuấy nước nguội với bột cho tan hoàn toàn. Khi bột sôi cho hết nước còn lại vào. Nhớ dùng nước lọc thì nấu tàu hũ mới thơm ngon, đừng dùng nước máy sẽ hôi mùi hóa chất nếm vị không ngon...