Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀNG NGÀN NGƯỜI KẸT Ở PHÀ CÁT LÁI
Tin Cát Lái - Từ 2 giờ chiều nay giông gió nổi lên dữ dội do ảnh hưởng của bão số 1 khiến tất cả phà ở bến Cát Lái phải ngưng hoạt động. Do bến phà ngưng hoạt động đột ngột nhưng người dân không biết vẫn đổ về đây cho đến khi Công an phong tỏa khu vực, hướng dẫn người dân tạm lưu thông theo hướng khác. Trước tình cảnh phải đi vòng qua Quốc lộ 51 để về Ðồng Nai xa hơn gần 100 cây số, nhiều người dân đã cố chờ bớt mưa gió để qua phà. Tuy nhiên càng về chiều tối mưa gió càng dữ dội, khiến hàng trăm người phải chịu cảnh lỡ đường, trong đó có rất nhiều người già, trẻ em, phụ nữ đang mang thai. Ðến hơn 6 giờ chiều, nhiều người phải được đưa về ở tạm tại trường tiểu học Mỹ Thủy phường Cát Lái, quận 2, đồng thời cung cấp mì gói, nước uống.
Tình trạng người dân bị mắc kẹt ở bến phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn Trạch Ðồng Nai cũng tương tự. Dân chúng đã mang mì gói và nước uống cho hàng trăm người trong thời gian chờ bớt mưa giông để qua phà. Khoảng 7 giờ chiều, trụ quảng cáo cao hàng chục thước thuộc phường Phước Long A, quận 9 bất ngờ đổ đè lên nhà một người dân và nhà điều hành trạm thu phí. Hiện chưa thống kê được thiệt hại từ vụ việc này. Cùng thời gian này, nhiều cây xanh, bảng quảng cáo trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Ðức cũng bị ngã đổ.(SBTN)