Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TRUNG CỘNG GIA TĂNG CÁC TOUR DU LỊCH ÐẾN HOÀNG SA
Tin Bắc Kinh - Giới chức ngành du lịch của Trung Cộng loan báo nước này đang có kế hoạch phát triển du lịch đến quần đảo Hoàng Sa, khu vực tuy do Trung Cộng chiếm đóng nhưng vẫn đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Tin tức cho hay Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch của Trung Cộng là Vương Chí Phát, tuyên bố tại cuộc họp diễn ra ở Bắc Kinh, là cơ quan này đang hợp tác chặt chẽ với nhà cầm quyền tỉnh Hải Nam để mở rộng hoạt động du lịch đến quần đảo Hoàng Sa mà Trung cộng gọi là Tây Sa, vùng đảo của Việt Nam bị Trung Cộng đánh cướp từ Tháng Giêng 1974. Cho tới nay Trung Cộng đã xây dựng rất nhiều cơ sở quân sự trên một số đảo, đặc biệt là đảo Phú Lâm mà họ gọi là Vĩnh Hưng đảo, gồm cả hải cảng và phi trường. Quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển miền Trung của Việt Nam khoảng 200 hải lý, trong khi cách đảo Hải Nam của Trung Cộng khoảng 230 hải lý. Tổng số có khoảng 30 đảo nhỏ cùng với khoảng 100 bãi đá ngầm, chia làm hai nhóm đảo trên một hải phận khoảng 15,000 cây số vuông.
Bất chấp các phản đối từ phía Việt Nam, Trung Cộng vẫn ngang nhiên thực hiện các kế hoạch biến quần đảo này từ một cơ sở quân sự ban đầu nay lấn sang các hoạt động khác, từ du lịch tới ngư nghiệp, thương mại. Mấy năm trước chỉ thấy thỉnh thoảng Trung Cộng đưa một vài toán khách du lịch tới đảo Phú Lâm như sự dò đường. Nay thêm nhiều cơ sở, tòa nhà được xây dựng, nhà máy phát điện và cả điện mặt trời, nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt, hệ thống tiếp vận sóng truyền hình, điện thoại từ vệ tinh đã hoàn tất. Bởi vậy từ Tháng Tư năm ngoái, Trung Cộng đã loan báo sẽ tổ chức các tour du lịch tới Hoàng Sa.
Một bài báo quảng bá du lịch Hoàng Sa của báo chí viết ca tụng thời tiết và khung cảnh tuyệt vời ở đây cùng với giá cả bình dân sẽ là điểm đến hấp dẫn thay cho khu vực Great Barrier Reef quá đông đúc ở bên nước Úc. Trong tuần qua phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam phản đối nhiều hoạt động của Trung Cộng tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, từ chuẩn bị xây dựng căn cứ nghề cá đến xây thêm cầu cảng, phát triển du lịch, nhưng Bắc Kinh vẫn làm ngơ trước những lời phản đối này.(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...
HÍ HỌA
Quốc doanh xí nghiệp nệm! (by Gary McCoy)
Chống ma túy là thứ yếu (by William Simpson Garner)