Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CỰU CHỦ TỊCH TỈNH AN GIANG ÐÒI BỎ TỘI DANH GIẾT NGƯỜI CHO ÔNG ÐOÀN VĂN VƯƠN
AN GIANG.-Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nói việc quy các thành viên gia đình ông Ðoàn Văn Vươn vào tội giết người là "không có tiền lệ".Trong phỏng vấn với đài BBC vào sáng nay, ông Nguyễn Minh Nhị nhận định rằng ông cũng chưa thấy tiền lệ cái hành động cỡ đó mà kết luận giết người. Theo ông nếu nói tội chống người thi hành công vụ thì nó thỏa đáng hơn. Còn nếu nói là giết người thì chưa đủ bằng chứng để nói rằng giết người bởi vì họ chuẩn bị, họ đối phó khi trường hợp cưỡng chế mà bức hại thì họ đối phó bằng những vũ khí tự tạo. Còn nói kết luận giết người thì chưa thỏa đáng, chưa đủ bằng chứng. Vậy thì người đi cưỡng chế cũng cầm vũ khí thì cũng chuẩn bị giết người nữa sao. Trong một bài viết đăng trên báo Người lao động, ông Nhị cũng nói nếu tòa quy tội giết người cho cả hai bên thì phía chính quyền phải chịu tội nhiều hơn vì tội ác thúc giục tội ác.
Ông nói những độc giả để lại bình luận cho bài viết của ông trên mạng internet đều đồng ý với ý kiến của ông trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông nói, cũng đã có kết luận về chuyện xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho gia đình ông Vươn. Ông Nhị cũng nhắc tới các vụ án Ðồng Nọc Nạn dưới thời Pháp thuộc trong đó một số nông dân Việt Nam đã được tha bổng trong vụ chống lại hành vi chiếm đất vốn đã khiến một viên quan Pháp thiệt mạng và bình luận, xin trích: “Tôi không ngờ ngành tư pháp thực dân mà xử vụ án có hậu như vậy.". Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Nhị không cho biết giả sử như ông là huyện ủy huyện Tiên Lãng Hải phòng thì ông có chống lại lệnh cưỡng chế đất không.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...
HÍ HỌA
Không dấu được sự thật... (by Michael Ramirez)
Khoa học chính trị cũng là khoa học (by Gary Varvel)