TIN TỔNG HỢP.-Một tổ chức nhân quyền quốc tế bày tỏ lo ngại về ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày, vì không rõ số phận của ông ở trong tù suốt 16 tháng qua. Cơ quan Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền, một tổ chức liên đới giữa Liên Ðoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Tổ chức Thế giới chống Tra tấn OMCT đã công bố thư ngỏ kêu gọi sự quan tâm dành cho ông ông Nguyễn Văn Hải tức Blogger Ðiếu Cày. Ông Hải đã tiếp tục bị giam từ ngày 19 tháng 10 năm 2010 mặc dù khi đó đã mãn hạn tù hai năm rưỡi vì tội trốn thuế, một loại tội mà nhà cầm quyền Hà Nội thường gán cho một người nếu như họ muốn tránh phải bắt vì lý do đích thực của vụ việc. Tổ chức này nói họ được thông báo từ Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam VCHR về sự mất tích khi đang thi hành án của ông Nguyễn Văn Hải, người sáng lập nên Câu lạc bộ Ký giả tự do và là một cây bút nổi tiếng trên cộng đồng mạng.
Theo thông tin mà tổ chức này nhận được thì ông Hải không có được sự liên lạc nào với gia đình trong vòng 16 tháng qua. Người vợ cũ của ông Hải là bà Dương Thị Tân nói bà không được gặp mặt hay tiếp nhận bất cứ thông tin về chồng mình và công an tiếp tục từ chối thông báo nơi giam giữ ông Hải. Ngày 6 tháng 2, bà Dương Thị Tân đến Viện Kiểm Sát nhân dân yêu cầu được thông báo tin tức của chồng mình sau bảy lần viết đơn, nhưng vẫn bị từ chối.
Tổ chức FIDH nói họ lo ngại rằng ông có thể đã chết trong tù hoặc bị bệnh nặng. Việt Nam thường bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc là không tôn trọng các thoả thuận về luật nhân quyền quốc tế mà Hà Nội đã ký. Tô chức Human Rights Watch nói, riêng trong năm 2011, chính quyền đã xử phạt ít nhất 33 nhà bất đồng chính kiến và nhà vận động ôn hòa với tổng cộng mức án lên tới 185 năm tù và 75 năm quản chế.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}