PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: LẠI THÊM MỘT VỤ CHIẾM ÐẤT KHÁC LÀM SÔI ÐỘNG DƯ LUẬN
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về một vụ chiếm đất khác đang làm sôi động dư luận trong nước, mời quý vị cùng theo dõi bản tin sau đây (video insert)
Tuy là một sự kiện đã xảy ra cách đây vài năm, vào năm 2009, nhưng mọi thứ vẫn còn đầy tính thời sự và làm cho nhiều người phải suy nghĩ về biết bao nhiêu nạn nhân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải chết và sống oan ức với các kế hoạch lấn chiếm đất đai từ nhiều năm nay. Nhân sự kiện Ðoàn Văn Vươn, dư luận trong nước lại tiếp tục dấy lên câu chuyện buồn đầy yếm thế, tự thiêu bằng mìn hay bình ga của một nông dân Nguyễn Văn Ðương ở Hưng Yên năm 2009. Không biết có phải ông Ðoàn Văn Vươn cải tiến phương pháp này, thay vì tự sát mà tấn công lực lượng cưỡng chế bằng mìn chăng? Nếu không có công luận tự do lan tràn như hôm nay, còn có biết bao vụ án như thế này trong quá khứ, người dân chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng đến mức yếm thế tự thiêu, nếu không dám vùng lên như anh Ðoàn Văn Vươn. Những giờ phút cuối cùng của gia đình ông Nguyễn Văn Ðương đang được trình chiếu, là những ký ức thật sự kinh hoàng với dân chúng.
Câu chuyện được người ta kể lại rằng mặc cho các cơ quan báo chí liên tục phản ảnh về sự vô lý của bản án dân sự phúc thẩm liên quan đến ông Nguyễn Văn Ðương ở Ðội 3, thôn 2, xã Ðại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên. Ngày 21 tháng 7 năm 2009, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên vẫn tổ chức lực lượng cưỡng chế hùng hậu hàng trăm người. Buổi cưỡng chế chưa kết thúc nhưng đã có 1 người chết và căn nhà cổ trăm tuổi cháy rụi thành tro. Ðiều ghê rợn hơn là do sự việc bị bưng bít, Cộng sản Việt Nam coi thường luật pháp, không ngại chà đạp con người đến giờ này, dân chúng mới rõ là Lực lượng cưỡng chế đã bàng quan để ông Ðương tự thiêu đến chết.
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2009, thi hành án tỉnh Hưng Yên tiến hành cưỡng chế nhà ông Ðương với lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động. Không đồng ý với hành vi vô lý và thiếu tôn trọng người dân, ông Nguyễn Văn Ðương đã tự thiêu trong chính ngôi nhà của mình. Hậu quả là ông Ðương đã chết và toàn bộ ngôi nhà năm gian đã cháy thành tro. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt nhóm phóng viên lúc đó, là khi tiến vào hiện trường là mùi khét lẹt sau đám cháy phủ màu tang tóc khắp một vùng rộng lớn, trong khi đó đội ngũ công quyền với hàng trăm người, không một ai có một hành động cứu giúp hay hỗ trợ gì mà hầu hết chỉ tập trung, chăm chắm vung dùi cui, lá chắn đập thẳng vào những người dân đang kêu khóc. Nhiều người dân ngã khụy xuống, máu be bét khắp mặt mũi và chảy đầm đìa thấm ướt tận vạt áo. Một phụ nữ bị cán bộ công an giật tung lớp áo ngoài rồi tung chân đá thẳng vào bụng khiến chị này đổ sập xuống nền đất nhầy nhụa bởi cơn mưa lớn trước đó.
Tất cả những điều đó, giới báo chí dù phẫn nộ nhưng đã bị răn đe là không được tiết lộ bất cứ điều gì. Và hôm nay, những câu chuyện như vậy đang góp thêm vào làn sóng phẫn nộ đang dâng cao trong nước trước những cảnh đối xử tàn bạo với người dân của bọn Cộng sản Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Feb 2012
[
print ]
FreeVietNews