Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Mừng Xuân Little Saigon -- Vancouver
Kính thưa quý vị quan khách & đồng bào, hôm nay hoà nhịp với đất {nl}trời chúng ta tụ hội lại đây để đón mừng Mùa Xuân Mới -- Xuân Nhâm Thìn {nl}năm 2012. Mừng Xuân để nuôi dưỡng Tình Tự Quê Hương Dân Tộc, Mừng Xuân {nl}để tương kính Ông Bà Cha Mẹ Anh Em Ruột Thịt, Mừng Xuân để chia sẻ tình {nl}cảm bạn bè.Riêng năm nay Mừng Xuân Nhâm Thìn, Chúng ta cùng đồng bào chào đón {nl}Little Saigon Vancouver mà Hội Ðồng Thành Phố đã biểu quyết thông qua {nl}100% ngày 6 tháng 10 năm 2011 vừa qua để đặt tên cho Khu Vực Thương Mại {nl}Kingsway tại thành phố Vancouver.
Chúng ta cũng không quên cùng {nl}đứng lên với đồng bào Quốc Nội tranh đấu dành lại 2 Quần Ðảo Hoàng Sa, {nl}Trường Sa & Biển Ðông đã bị Trung Cong lấn chiếm do sự nhu nhược bán{nl} nước cầu vinh của Ðảng CS Việt Nam.
Ðó là những lời mở đầu Ðại {nl}Hội Mừng Xuân Nhâm Thìn năm 2012 được Hội Người Việt Tự Do Tại BC và các{nl} Ðoàn Thể Quốc Gia cùng hợp tác tổ chức tại Trung Tâm Croatian Cultural {nl}Centre 3250 Commercial Dr. Vancouver ngày 14 tháng Giêng vừa qua.
Cùng{nl} với số lượng đồng bào tham dự hằng năm, Ðại Hội Mừng Xuân Little Saigon{nl} còn trang trọng tiếp đón phái đoàn đông đủ của Hội Ðồng Thành Phố đó là{nl} Ông Thị Trưởng Vancouver Gregor Roberson, nghị viên Kerry Jang, người {nl}đưa dự án Little Saigon vào nghị trường, nghị viên Heather Deal, nghị {nl}viên Raymond Louis, nghị viên Geoff Meggs, nghị viên Andrea Reimer, nghị{nl} viên Tony Tang, Dân Biểu Liên Bang Don Davies, Dân Biểu Tỉnh Bang {nl}Adrian Dix, NDP leader cùng các vị Ðiều Hợp Viên Ban Thành Lập & Duy{nl} Trì Khu Phố Little Saigon Vancouver.
Sau lời Chào Mừng Quan {nl}Khách & Ðồng Bào của Ông Phan Vĩnh Ðức, vị Trưởng Ban Tổ Chức Hội {nl}Xuân Little Saigon Vancouver, Ông Thị Trưởng Gregor Roberson, Ông Kerry {nl}Jang, Ông Don Davies & Ông Adrian Dix và các nghị viên thành phố đã {nl}lên sân khấu Chúc Mừng Xuân Nhâm Thìn mọi người và đặc biệt vinh danh nỗ{nl} lực của nhiều người trong cộng đồng Việt Nam cũng như của các cấp chính{nl} quyền đã thành công trong việc Thành Phố công nhận Tên Little Saigon {nl}đặt cho khu thương mại Kingsway…
Ngay sau nghi thức khai mạc, lì {nl}xì, hai cháu Hải An Hải Vân chúc Tết Ông Bà và Cô Bác và phần phát biểu {nl}của quý quan khách là một chương trình văn nghệ đón xuân phong phú kéo {nl}dài suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Ngoài sự đóng góp đặc biệt của Ca Sĩ Bé {nl}Xuân Mai (thần tượng của các em thiếu nhi) & Ca Sĩ Hà Thanh Xuân đến{nl} từ Hoa Kỳ, Ðại Hội Văn Nghệ thực sự rất phong phú thông qua những đóng {nl}góp tiết mục của những nhóm văn nghệ ngay tại Vancouver đó là Múa Lân {nl}& Võ Thuật của Vovinam Việt Võ Ðạo, Vũ Ðoàn Strathcona Dancers, {nl}thường xuyên sinh hoạt với chúng ta trong nhiều năm qua, Ðội Múa Hội {nl}Người Việt Tự Do tuy mới ra lò, nhưng nhờ khổ công luyện tập liên tục {nl}hàng tháng trời nên ba Vũ Ðiệu: Múa Dù, Chiều Lên Bản Thượng & Em Ði{nl} Xem Hội Trăng Rằm đã được khán giả nồng nhiệt tán thưởng…Rồi đây, chắc {nl}chắn những điệu múa này sẽ có khả năng đi đóng góp trong các Multi Fest {nl}trong tương lai…
Bên cạnh đó là sự đóng góp của các ca sĩ nhiệt {nl}tình với Ðại Hội Mừng Xuân như: Ðức Hồng, Lệ Thúy-Thuý Nga, Nguyên Vũ, {nl}Nguyễn Ðang, Ngọc Mai, Tuấn Dũng, Tiffany, Nhã Liên, Quang Duy, Thiên {nl}Nga, Ban Cổ Nhạc Với Kiều Trang Hữu Trung…Ðặc biệt Võ Sư Taekondo Võ {nl}Thừa cùng các môn sinh của Võ Ðường, Ca Nhạc Sĩ Khải Tuấn, MC Uy Long {nl}& Ban Nhạc The Lucky Star…
Ðại Hội Mừng Xuân Little Saigon --{nl} Nhâm Thìn 2012 thật nhôn nhịp vui vẻ cũng là nhờ sinh hoạt của Gian {nl}Hàng Hội Chợ Tết… 24 Gian Hàng với đủ mọi sắc thái từ thực phẩm đến các {nl}sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đấu tranh… đã thường xuyên thu hút đông đảo{nl} bà con cô bác trong suốt 8 tiếng đồng hồ Hội Chợ Tết mở cửa. Gian hàng {nl}Bầu Cua Cá Cọp cũng làm huyên náo cả một vùng… chưa kể 3 Ông Phước Lộc {nl}Thọ đi đi lại lại khắp nơi Chúc Xuân từ Ông Thị Trưởng đến các em còn bé{nl} tí tẹo…
Ðúng 6 giờ chiều cùng ngày, Ðại Hội Mừng Xuân Little {nl}Saigon kết thúc, nhưng những niềm vui vẫn còn tràn đầy & những ưu tư{nl} về vận nước vẫn vương vấn đâu đây…Little Saigon-Vancouver là sợi dây {nl}gắn bó con dân Việt lưu vong với tình tự Quê Hương Dân Tộc…