Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÔNG AN BẮT OAN, ÐÁNH NGƯỜI THƯƠNG TÍCH
Tin Long An - Một thanh niên tại huyện Ðức Hòa tỉnh Long An đã bị Công an bắt oan và đánh trọng thương khiến anh phải vào bệnh viện để chữa trị. Tin báo chí trong nước cho biết vào giữa tháng 5 năm ngoái, anh Hồ Diễn Tấn đang trên đường đi làm về bằng xe máy, người thanh niên ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Ðức Hòa bất ngờ bị nhóm người dùng mô tô đuổi bắt, đưa về trụ sở Công an xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Ðức Hòa.
Tại đây, một số tên Công an đánh đập làm anh Tấn bị chấn thương nặng. Sau đó anh bị đưa về trụ sở Công an huyện Ðức Hòa tạm giữ điều tra về hành vi cướp giật tài sản, đến ngày hôm sau mới được thả về. Việc tạm giữ của anh Tấn một cái ví, 130,000 đồng tiền mặt và điện thoại di động cũng không lập biên bản. Do vết thương nặng, gia đình anh Tấn đã trình báo Công an tỉnh Long An rồi chuyển anh sang bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị với chấn thương 4%.
Từ đó đến nay, bà Trần Thị Thanh là mẹ anh Tấn, liên tục làm đơn khiếu nại. Gần đây Thượng tá Trưởng công an huyện Ðức Hòa có văn bản trả lời, thừa nhận việc bắt anh Tấn về hành vi giật dây chuyền là do nôn nóng, thiếu chứng cứ, không xác minh cụ thể. Về việc đánh người gây thương tích, Công an cho rằng anh Tấn bị thương tật 4% là đúng nhưng không xác định được người gây thương tích, công cụ, phương tiện sử dụng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên sau đó Công an huyện Ðức Hòa đã họp dân nơi anh Tấn sinh sống để công khai thông báo anh không phạm tội. Ðối với một số công an viên xã Mỹ Hạnh Nam và huyện Ðức Hòa thì chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm sơ xài. Gia đình này cho rằng văn bản trả lời như vậy là chưa thỏa đáng và đòi phải làm rõ trách nhiệm ai đã đánh anh Tấn. Ngoài ra anh Tấn nằm viện tốn chi phí hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ bồi thường 20 triệu đồng. Bà Thanh cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn.(SBTN)