Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
NGHỆ AN: NƯỚC CUỐN SẬP CẦU, HƠN 1000 NGƯỜI DÂN CHẬT VẬT TÌM ÐƯỜNG ÐI
Tin Nghệ An - Cơn lũ lên cao, nước chảy mạnh trong khi cây cầu độc đạo nối giữa 2 xóm ngoài đê với trung tâm xã đã không chịu nỗi và gãy làm đôi. Cầu gãy, nhà nước thì nói chưa có tiền để sửa, còn dân thì khốn đốn, tốn kém trong đi lại. Cầu Tổng Ngoạn bắc qua dòng sông Con là một nhánh của sông Lam hàng bao nhiêu năm nay trở thành con đường độc đạo của người dân 2 xóm 12 và 16, nối 2 xóm bãi soi nằm ngoài đê Tả Lam với trung tâm xã Hưng Long huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Chiếc cầu này đã được xây dựng từ năm 1988 gồm 3 mối, 2 nhịp với chiều dài 8 thước, rộng 3 thước.
Cầu được làm bằng bê tông và chỉ đỡ phía dưới bằng 2 tấm sắt còn mối cầu chỉ được xây bằng đá, không có bê tông cốt thép. Do mỗi ngày phải tải hàng chục chuyến xe công nông chở cát từ xóm 16 vào phía trong đê khiến chiếc cầu bị hư hại nhanh chóng, mối cầu bị xói lở trầm trọng. Tuy nhiên đây vẫn là con đường chính của gần 250 gia đình với hơn 1000 người của 2 xóm ngoài đê này. Mỗi khi có lũ về, nước sông Lam dâng bao nhiêu thì nước sông Con cũng dâng cao bấy nhiêu. Chỉ cần nước xấp xỉ báo động 1 thì cầu Tổng Ngoạn đã nước đã tràn mặt cầu.
Ðến mức báo động 2 thì người dân chỉ còn nước dùng thuyền để vào trong đê. Nay thì cầu sập người dân chỉ còn nước thuê thuyền để đi lại, mỗi chuyến mất từ 2 đến 5 ngàn đồng. Trong khi các cán bộ có bạc tỷ cất trong các ngân hàng ngoại quốc, thì người dân ở xứ Nghệ không có được một cây cầu để qua sông.(SBTN)
Bánh Xèo Chay Bắt chảo lên bếp để cho thật nóng, cho dầu thực vật vào, để dầu sôi, múc
bột đổ vào chảo, xoay chảo cho bột lan thật đều bỏ vào 4 lát tàu hủ,
tôm chay và ít giá, đậu xanh...