Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀNG TRĂM NGƯỜI CHẾT TRONG TRẬN LỤT DỮ DỘI KỂ TỪ NĂM 2000
Tin An Giang - Dòng sông Cửu Long dâng cao đến mức kỷ lục từ 11 năm trở lại đây gây ra trận lụt tồi tệ chưa từng thấy tại Cam Bốt và Việt Nam kể từ năm 2000. Ít nhất 150 người bị thiệt mạng tại Cam Bốt và Việt Nam và rất nhiều đồng ruộng bị phá hủy. Trận bão Nesat đã làm thiệt mạng ít nhất 39 người tại Hoa Lục hồi tuần này và đổ bộ miền bắc Việt Nam hôm qua gây mưa lớn khắp vùng châu thổ sông Cửu Long. Cam Bốt xuất cảng gạo không nhiều nhưng Việt Nam là quốc gia xuất cảng hạng nhì thế giới sau Thailand.
Hồi năm 2000 đã xảy ra trận lụt dữ dội trong nhiều thập niên làm hơn 480 người thiệt mạng khắp vùng châu thổ sông Cửu Long. Năm sau đó thêm 300 người chết vì sông Cửu Long trải dài 2,700 dặm từ vùng Tây Tạng băng giá xuống vựa lúa châu thổ miền Nam Việt Nam tràn khỏi bờ. Tại Cam Bốt có đến 141 người chết từ giữa tháng 8 qua vì lụt lội trong khi tại Việt Nam có ít nhất 9 người thiệt mạng cũng trong tháng rồi theo phúc trình của chính phủ nước này. Trận lụt đã nhấn chìm 3,800 nhà và khiến 700 người di tản tại tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ.
Theo tiên đoán thì trận lụt sẽ dâng cao tới đỉnh tại Việt Nam vào đầu tháng Mười trong khi mực nước dâng cao ở Cam Bốt và rút rất chậm. Tin cho biết lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Ðồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên và ở mức rất lớn đã khiến 8 người chết, trong đó An Giang 4 người, Ðồng Tháp 1 người, Long An 2 người và Cần Thơ 1 người. Nước lũ gây vỡ một số tuyến bờ bao, làm ngập lúa vụ 3 với tổng diện tích trên 4000 mẫu; khoảng 100,000 mẫu đang bị uy hiếp; hàng ngàn nhà bị ngập đổ. Một số trạm ở hạ du thuộc 2 dòng chính sông Tiền và sông Hậu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay như Long Xuyên An Giang, Cần Thơ và Mỹ Thuận Vĩnh Long. Những ngày đầu tháng 10, mực nước ở khu vực này sẽ lần lượt đạt mức cao nhất, sau đó biến đổi chậm.(SBTN)
Bánh Xèo Chay Bắt chảo lên bếp để cho thật nóng, cho dầu thực vật vào, để dầu sôi, múc
bột đổ vào chảo, xoay chảo cho bột lan thật đều bỏ vào 4 lát tàu hủ,
tôm chay và ít giá, đậu xanh...