Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIỆT NAM LIÊN TIẾP ÐÓN BÃO, DÂN TÌNH THÊ THẢM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình hình bão lụt mới nhất,...(video insert)
Những ngày này ở Việt Nam, các thành phố lớn dù không chạm bão vẫn âm u và mưa dầm suốt ngày. Miền Trung lại oằn mình chịu đựng liên tiếp 2 cơn bão, mà giới khí tượng thủy văn Việt Nam gọi tên là bão số 4 và bão số 5. Cơn bão số 4 ập vào hết sức phức tạp. Và ngay khi cơn bão số 4 chưa tan, thì đất liền đã phải chịu sự hoành hành của cơn bão số 5. Bão lớn khiến mực lũ ở sông Mê Kông tiếp tục lên cao. Mực nước Tân Châu dâng lên tới báo động 3. Sông Hậu lên báo động 2, Ðồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên cũng lên báo động 3. Báo động 3 là mức báo động trầm trọng, có thể sẽ phải sử dụng đến quân đội để cứu nguy.
Ngay lúc này Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng cho biết việc kêu gọi ngư dân Việt Nam vào bờ, tìm nơi trú ẩn gặp rất nhiều khó khăn ở hải phận Hoàng Sa. Nhưng đáng lo là ở khu vực này, phía Trung Cộng đang gây khó khăn, cản trở ngư dân vào tránh bão bằng việc dùng vòi rồng để xịt nước, thậm chí Trung Cộng còn tàn nhẫn bắn về phía tàu cá Việt Nam xin tránh bão, khiến ngư dân hoảng sợ liều chết xông ra bão để tìm đường sống. Cho đến ngày hôm nay ngoài khơi biển Ðông đã xuất hiện cơn bão mới với tên quốc tế Netsat tức bão số 5.
Theo thống kê thiệt hại ban đầu đã có 1 người chết do mưa bão, đó là anh Nguyễn Vũ Viên sinh năm 1980, ngư dân của tỉnh Phú Yên; 1 tàu cá của Ðà Nẵng bị chìm, 2 tàu của Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế bị hư hỏng. Những tính toán của giới khí tượng cho biết sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 tức là từ 134 đến 149 cây số giờ, giật cấp 14, cấp 15. Tại miền Trung, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiện Huế đã có mưa to đến rất to. Theo cơ quan khí tượng, dự báo lũ trên hầu hết các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên. Sông Kiến Giang có thể lên xấp xỉ mức báo động 3, các sông thuộc Quảng Trị lên xấp xỉ mức báo động 2, sông Hương tại Kim Long có thể lên mức dưới báo động 3.
Theo báo cáo của các địa phương, tại Thừa Thiên Huế đã có 2 người chết và 1 người mất tích. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn tại Quảng Trị. Tính đến cuối giờ chiều nay, trên địa bàn Quảng Trị có 4000 mẫu lúa, 500 mẫu hoa màu bị ngập. Một số vị trí ở bờ sông Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu bị sạt lỡ trầm trọng. Cầu tràn Ba Lòng, huyện Ða Krông bị ngập trên 2 thước gây chia cắt, không đi lại được. Cầu tràn Tà Rụt - A Vao bị sạt lở, hư hỏng. Tin từ Thừa Thiên Huế cho biết mưa đã ngớt dần, nhưng mực nước tại các con sông suối trên địa bàn vẫn đang tiếp tục dâng cao, khiến nhiều nơi bị ngập sâu và cô lập hoàn toàn.
Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các xã Hương Vinh huyện Hương Trà, xã Phong Bình, Phong Hòa, Ðiền Hương huyện Phong Ðiền và các xã Quảng An, Quảng Thành huyện Quảng Ðiền vẫn còn trong tình trạng bị ngập sâu trong biển nước. Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Người dân đã phải dùng ghe để làm phương tiện qua lại. Ở những vùng khác như Quảng Bình thì mực nước trên các sông tiếp tục lên cao, vùng núi có nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Huyện Lệ Thủy với hơn 1500 người đang đứng trước nguy sơ sạt lở và lũ quét hết sức nguy nan.(SBTN)
Bánh Xèo Chay Bắt chảo lên bếp để cho thật nóng, cho dầu thực vật vào, để dầu sôi, múc
bột đổ vào chảo, xoay chảo cho bột lan thật đều bỏ vào 4 lát tàu hủ,
tôm chay và ít giá, đậu xanh...