Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HAI CÁN BỘ CAO CẤP CỦA CỤC ÐIỆN ẢNH ÐỒNG LOẠT NỘP ÐƠN XIN TỪ CHỨC VÌ THẤT THOÁT 42 TỶ ÐỒNG
{nl}Tin Sài Gòn - Dư luận trong giới điện ảnh và cộng đồng đang xôn xao việc hai ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục điện ảnh và ông Lê Ngọc Minh Cục phó cục điện ảnh nộp đơn từ chức lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9 tháng 9 vừa qua. Thứ trưởng Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch cũng đã xác nhận với báo giới trong nước như vậy. Vụ từ chức này liên quan đến 42 tỷ thất thoát tại Cục Ðiện ảnh và số tiền này đang được cơ quan điều tra thụ lý. Vấn đề nóng hổi ở đây không phải là số tiền thất thoát mà là lần đầu tiên tại Việt Nam có một vụ từ chức xảy ra. Báo chí tập trung theo dõi như một sự kiện đáng ghi nhớ cho một thói quen tốt, mặc dù cái giá của bài học này quá đắt đối với người dân lên tới 42 tỷ đồng Việt Nam.
Với một khoản tiền 42 tỷ nếu đem so với hoàn cảnh khó khăn của người dân, thì có lẽ sẽ nuôi được hàng trăm ngàn mảnh đời đang khổ sở. Một số người trong ngành cho rằng hai nhân vật này trước đây được coi là những người tài năng, nhưng nay dính vào việc này không biết là lừa đảo hay có dấu hiệu tham nhũng. Một nghệ sĩ khác thì cho biết cũng giống như những vụ lừa đảo khác, trước sau gì thì việc này cũng sẽ bị chìm xuồng, là 2 chữ mà người ta dùng để nói về sự bao che của các quan chức và cán bộ Cộng sản Việt Nam, cho dù số tiền 42 tỷ là tiền xương máu của nhân dân đóng góp, chứ không phải tiền của một cá nhân nào. Ðó là tiền mồ hôi của cả một nền điện ảnh Việt Nam.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...