Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
NHÀ BÁO HÀ PHAN BỊ PHẠT 7 NĂM TÙ
Tin Sài Gòn - Vào ngày 25/8, Tòa Án Nhân Dân tại Sài Gòn đã tuyên phạt ông Phan Hà Bình 42 tuổi, bút danh Hà Phan, nguyên Phó tổng thư ký Tòa soạn báo Tiền Phong với mức phạt 7 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản". Ông Bình đã lợi dụng nghề nghiệp chuyên môn để gây áp lực, uy hiếp tinh thần, ép buộc Tập đoàn Ðầu tư Sài Gòn và ông Bùi Ðình Hưng Chủ tịch Hội Ðồng Quản Tri công ty Lương Tài phải đưa tiền, khiến các nạn nhân rơi vào tâm lý hoang mang, lo sợ... Hành vi này của nhà báo Hà Phan đã phạm vào tội "cưỡng đoạt tài sản". Nhận định tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo tỏ rõ thái độ hối lỗi và ăn năn..., Hội đồng xét xử tại tòa đã áp dụng mức phạt thấp hơn đề nghị (9-10 năm tù) của Viện Kiểm Sát.
Tại phiên xử hôm nay, ông Bình thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội "cưỡng đoạt tài sản" là đúng. Tháng 9/2010, ông Bình gặp bà Nguyễn Cẩm Phương (Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Ðầu tư Sài Gòn) yêu cầu "bồi dưỡng" nếu không sẽ viết bài bất lợi cho tập đoàn. Bị từ chối, ông Bình đã viết 3 bài báo có lồng ý kiến cá nhân, gây ảnh hưởng xấu cho tập đoàn. Sau khi các bài báo này được đăng, ông Bình tiếp tục gặp bà Phương đề nghị: "Nếu Phương đưa 220 triệu thì thôi. Còn không thì cho vài bài như thế nữa". Ðồng thời, ông cũng gợi ý tập đoàn chi thêm 3.000 USD thì sẽ viết một bài "lấy lại uy tín" cho họ. Với cách tương tự, ông Bình khai còn "ép" ông Bùi Ðình Hưng phải chi 1.000 USD cho mình. Lý giải cho những hành động này, ông nhỏ giọng khai: "Do bị cáo gặp khó khăn, cần tiền để chi tiêu". Ðây cũng là lý do ông Bình không mời luật sư bào chữa tại phiên xét xử.
Bánh Bò Nướng Trộn bột năng vô trứng, rồi cho nước dừa, đánh cho tan đều, cho bột nổi vào, quậy nhanh tay cho đều. Đổ bột ngay vào khuôn nóng đã thoa dầu, nướng 10 phút rồi cho lửa xuống 300F, nướng thêm 35 phút là được...