Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tám người tham gia biểu tình ở Hà Nội phản đối Trung Quốc bị giam giữ đã được thả
TIN HÀ NỘI.- Cuộc trấn áp bắt giữ những người tham gia biểu tình ngày 21 tháng 8 đã diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra một thông báo yêu cầu chấm dứt các cuộc biểu tình trên địa bàn thành phố. Văn bản này đã bị nhiều nhân sĩ, trí thức kiến nghị bãi bỏ vì họ cho là vi phạm Hiến pháp và ban hành không đúng luật. Một số tờ báo trong nước hôm nay loan tin là có 8 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Hà Nội vẫn bị công an giam giữ. Tuy nhiên nguồn tin mới nhất hôm nay tại Hà Nội xác nhận những người này đã được thả. Tờ An ninh Thủ Ðô được AFP trích dẫn có bài “Kiên quyết xử lý việc tụ tập, gây mất an ninh trật tự”, cho biết là có tất cả 47 người biểu tình đã bị đưa về đồng công an Mỹ Ðình. Trong số này, 39 trường hợp bị lập biên bản, xử phát hành chính với hình thức cảnh cáo. Tám người khác bị đưa về công an quận Hoàn Kiếm để giải quyết điều gọi là các biểu hiện gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Vẫn theo tờ báo, thì công an huyện Từ Liêm cũng tạm giữ 3 trường hợp khác.
Theo luật pháp Việt Nam, công an có thể tạm giữ 72 tiếng để điều tra và việc phạm tội gây rối trật tự công cộng, ngăn cản người thi hành công vụ có thể bị phạt tù. Theo một số bloggers, 8 người được thả cuối cùng đều là lớp người con ông cháu cha của các cán bộ lãnh đạo lâu năm trong đảng Cộng Sản. Kể từ đầu tháng Sáu tới nay, tại Hà Nội, đã diễn ra 11 cuộc biểu tình phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Ðông. Trong một số lần biểu tình gần đây, công an đã bắt giữ một số người, đưa lên xe buýt chở về đồn công an Mỹ Ðình, Hà Nội, nhưng sau đó, tất cả những người bị bắt đều lần lượt được thả. Sau đó trên các blog, người ta được nghe các bloggers kể lại họ bị công an trấn áp như thế nào. Theo tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Cộng thì công an đã đến nhà tiếng là đến hỏi thăm ông là để ông không ra khỏi nhà trong lúc có biểu tình. Những người khác cũng như vậy và vì thế người ta thấy cuộc biểu tình lần này không có những khuôn mặt trí thức nổi tiếng nào tham dự.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...