Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CHỦ TỊCH XÃ NHỐT NGƯỜI VÀO PHÒNG ÐÁNH ÐẬP DÃ MAN
{nl}Tin Ðà Lạt - Nửa đêm, Chủ tịch xã Xuân Trường, thành phố Ðà Lạt Lâm Ðồng cho gọi một người dân lên trụ sở rồi đóng cửa đánh đập dã man. Báo chí trong nước đăng tin gia đình bà Lê Thị Anh Ðào trú tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Ðà Lạt tố cáo chủ tịch xã này đã gọi chồng bà Ðào đến trụ sở, đóng cửa, tắt đèn rồi đánh đập, và cho biết việc này sẽ được chuyển lên Thành ủy xử theo quy định. Bà Ðào cho biết khoảng 10 giờ đêm ngày 3 tháng 8, trong lúc gia đình đang ngủ thì bị tên Trưởng Công an xã Trạm Hành đến yêu cầu chồng bà là Nguyễn Phong 41 tuổi lên trụ sở xã Xuân Trường gặp chủ tịch là Trần Anh Quốc có việc gấp do trước đó ít phút ông này có mua ve chai từ một người đi lượm rác vào ban đêm. Tên chủ tịch xã tố cáo ông này là mua đồ ăn trộm nhưng ông phủ nhận, liền bị hắn tát liên tục vào mặt. Sau đó hắn tắt điện trong phòng và tiếp tục đánh đấm tới tấp. Thấy vậy Trưởng Công an xã đã bật điện lên can ngăn. Hắn tạm dừng tay bắt ông Phong phải viết bản tường trình nhưng do không biết chữ nên ông Phong không viết.
Sau đó hắn lại tiếp tục tắt đèn đánh ông này thê thảm. Nghe tin chồng bị đánh, bà vợ chạy ra xã yêu cầu giải thích thì tên Chủ tịch xã nói ông này bị đánh là do mua đồ ăn trộm, đồng thời dọa đóng cửa đánh luôn bà vợ nếu bà này còn hỏi. Về phần nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, ngực, bụng và được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Sau khi tin đăng trên báo thì tên chủ tịch xã thú nhận có tắt điện nhưng không đánh người, tuy nhiên tên Bí thư xã thì khẳng định việc đánh dân là có thật, tố cáo của gia đình bà Ðào là hoàn toàn đúng vì đây không phải là lần đầu tiên tên chủ tịch xã gây ra những vụ việc như trên.(SBTN)
Bún bò Huế Cho bún vô tô, bày thịt, huyết trên mặt bún, chan nước soup lên, xong bỏ hành tây, hành lá, rau răm xắt nhỏ, và ngò lên trên. Dọn ra với dĩa rau giá, bắp chuối, rau muống, vài lát chanh, và 1 ít mắm tôm.
HÍ HỌA
Ông chết thì bảo hiểm hạ giá (by Larry Wright)
Không chết người trai khói lửa... (by Gary Varvel)