Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
NGƯỜI DÂN QUẢNG BÌNH BẤT AN VÌ CỌP DỮ XUẤT HIỆN
Tin Quảng Bình - Trong những ngày gần đây, thông tin về cọp xuất hiện trên địa bàn thôn Ðồng Hưng, xã Quảng Ðông, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đã khiến người dân ở đây bất an, không dám đi làm, lên núi vì sợ cọp vồ. Thông tin trên xuất phát từ khi gia đình một người dân ở thôn Ðồng Hưng, xã Quảng Ðông trình báo Ủy ban Nhân dân xã việc trong đêm 4 tháng 8 có một con cọp bị rơi từ trên một chiếc xe xuống Quốc lộ 1A. Con cọp đã đi xung quanh nhà ông rất lâu, để lại rất nhiều dấu chân, nhiều vết máu và sau mất hút vào rừng thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ xã Quảng Ðông đã xuống tận nhà và xác minh sự việc cọp xuất hiện là có thật. Xã cũng đã báo cho quan Kiểm lâm huyện Quảng Trạch biết để giải quyết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ðông cho biết, cũng trong ngày, sau khi hay tin có cọp tại địa bàn xã, nhiều thợ săn đã đổ dồn về tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Hầu hết các thợ săn đều khẳng định những dấu chân để lại là dấu chân cọp. Sự việc trên đã được Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Ròon khẳng định là có thật. Nhân vật này cho biết, sau khi làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Quảng Ðông và trên đường về Ðồn thì thấy hàng chục người cầm theo dao, rựa và dắt theo chó săn đi vào rừng, Ðồn trưởng đã dừng lại hỏi để nắm tình hình và được biết là mọi người đang vào rừng tìm cọp.
Nguồn tin cho biết thêm theo những người truy tìm cọp nhận định, có thể con cọp này được chở lậu từ ngoài Bắc vào, khi đi qua địa bàn xã đã bị sổng chuồng và rơi xuống. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai tìm được cọp. Hiện nay, người dân vùng lân cận không dám vào rừng thông để lấy củi và họ cũng rất lo lắng về sự an toàn của gia súc khi thả trên rừng.(SBTN)