Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TIN THÊM VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY HÔM QUA TẠI HÀ NỘI
{nl}
Tin Hà Nội - Ðúng như những lời kêu gọi của những nhân sĩ trí thức, cuộc biểu tình lần thứ 8 đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội để phản đối Trung cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam. Một lần nữa đây là những hình ảnh ghi nhận trực tiếp của cuộc biểu tình tại Hà Nội nên có cờ máu và hình ảnh lãnh tụ của Cộng sản Việt Nam, xin quý vị phụ huynh giải thích cho con em rõ về việc này. Những tin tức hôm nay mới được tiết lộ cho biết ngoài tiến sĩ Nguyễn Quang A, còn có nhà giáo Nguyễn Thượng Long cũng bị công an khống chế nên không thể tham dự với đoàn biểu tình. Những người biểu tình cho biết cuộc tập hợp lần này rất khí thế, có ca cả bài hát chống Tàu cộng, những người lớn tuổi có cảm thấy như trẻ hẳn lại khi đi biểu tình.
Một người còn cất cao giọng hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác, tuy nhiên đã đổi lời lại thành toàn dân Nam ơi, đứng lên chống Tàu cứu nước, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. Nhiều người ước lượng rằng cuộc biểu tình tại Hà Nội thu hút trên 600 người trong một ngày thời tiết mát mẻ, Công an theo suốt đoạn đường và dùng loa phóng thanh đe dọa cũng như đòi giải tán bằng võ lực, nhưng những người biểu tình đi sát vào nhau, nên không bị xé lẽ, chỉ có gia nhập vào thôi.
Công an bó tay không còn dám đàn áp như những cuộc biểu tình trước kia nữa. Những khẩu hiệu được hô to như Hoàng sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam, bảo vệ dân tộc Việt Nam, bảo vệ ngư dân Việt Nam, không chịu mất nước, không chịu nô lệ giặc Tàu, có cả những khẩu hiệu bằng tiếng Anh như Hoàng Sa belongs to Vietnam. Một thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài, đeo băng chéo với hàng chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam.
Một phụ nữ khác đeo khăn trên đầu với hàng chữ Giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Có cả các em nhỏ đi trong đoàn biểu tình được đưa lên trước, những người lớn theo sau. Ðiểm đặc biệt nhất là những người biểu tình mang theo hình ảnh và tên của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các bộ đội đã hy sinh trong cuộc chiến Hoàng Sa và Trường Sa năm 1974 và 1988. Tin cho biết ở Sài Gòn nhiều nhóm nhỏ đã cố gắng tập hợp với nhau để thực hiện cuộc biểu tình nhưng không thành vì Công an quá đông.(SBTN)