Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CUỘC BIỂU TÌNH SÁNG NGÀY 3 THÁNG 7 TẠI HÀ NỘI
    Từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin đặc biệt về cuộc biểu tình ngày hôm nay như sau (video insert)…

    Sáng nay một cuộc biểu tình nhỏ của khoảng 200 người đã diễn ra ở Hà Nội. Không khí chống Trung Cộng có vẻ không được mạnh mẽ như những tuần trước vì thái độ căng thẳng của giới an ninh. Nhiều người đã diễn tả cách xuống đường của mình bằng các lá cờ đỏ của Cộng sản Việt Nam, nhằm có thể an toàn tham gia cuộc tuần hành, nhưng tiếc thay ngay cả những người đó cũng bị bắt bớ, trấn áp. Còn tại Sài Gòn không ai có thể làm gì được, như trong một bài viết gần đây của tác giả bí mật mang tên Phan Nguyễn Việt Ðăng trên đài RFA phân tích, rõ ràng Hà Nội đang áp dụng một quốc gia hai chế độ trong công cuộc chống Trung Cộng xâm lược từ tháng 5 đến nay. Với miền Bắc thì Hà Nội gượng nhẹ và ôn hòa, nhưng với miền Nam thì thẳng tay đàn áp và bỏ tù.

    Sự phân tích này đang làm cho cư dân mạng trong nước xôn xao và ngày càng theo dõi, thấy rõ hơn chính sách hai mặt này của Hà Nội. Tin không được kiểm chứng cho biết vào buổi tối ngày 2 tháng 7, mọi người nhắn nhau rằng trên blog của ông Nguyễn Xuân Diện lộ một ý rằng ngày Chủ Nhật, 3 tháng 7, nhà nước sẽ bật đèn xanh cho một cuộc biểu tình. Tin nhắn điện thoại được chuyển đi từ Hà Nội đến Sài Gòn với sự háo hức, nhưng phía Nam thì dè dặt hơn. Những cuộc trấn áp tàn bạo từ các âm binh của Thái Thú nói như kiểu trang tin Dân Làm Báo đặt tên, đã giới thiệu cho biết một thái độ dứt khoát của ngành an ninh. Quả là điều không ngoài dự đoán của các blogger khi nói trước rằng sẽ không thể có gì vui cho ngày 3 tháng 7 này.

    Ở Sài Gòn, an ninh lại tiếp tục dày đặc, và lần này ngành an ninh thậm chí còn tỏ ra tự tin hơn khi cho phép các quán cafe quanh khu vực Tòa Tổng lãnh sự Trung Cộng được mở cửa như bình thường. Một ít thanh niên tập trung gần nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn đã bị giải tán rất sớm. Hà Nội có vẻ thoáng hơn với cuộc biểu tình nhỏ được diễn ra. Không khí có vẻ rộn rịp khi một vài thanh niên đứng đọc tuyên cáo phản đối Trung Cộng đã bị công an nhảy vào chụp bắt, nhưng may là đám đông đã thành công trong một màn vật lộn cứu 2 thanh niên đó giữa rừng an ninh mật vụ. Thực tế cho thấy chẳng có cái đèn xanh nào cả, cứ biểu tình và làm mất mặt Trung Cộng đang là chuyện mà các nhà lãnh đạo Việt Nam xốn xang.

    Lần biểu tình này, được coi là sự phản ứng với chuyến đi của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hồ Xuân Sơn để gặp Ðới Quốc Bình, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Cộng đặc trách đối ngoại, bàn về vấn đề căng thẳng trên biển Ðông. Nội dung của cuộc gặp như thế nào người dân Việt Nam không

    Ðược biết, nhưng giọng điệu của Bắc Kinh mô tả về tuyên bố của 2 nước thì đã có sự đồng thuận và cam kết hữu nghị. Lòng dân trong nước không yên. Rất nhiều người tin rằng phe thân Trung Cộng tại Việt Nam một lần nữa lại chiến thắng, và đất nước lại bị bán đứng một lần nữa. Bản tin về chuyện suýt tí nữa tàu Bình Minh lại bị cắt cáp lần 3 vào 30 tháng 6 vừa qua lại góp thêm những chứng cứ quan trọng về những điều mờ ám trong chuyến đi của ông Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn. Vì sao khác với lần trước Việt Nam chủ trương im lặng, không phản ứng? Ngay cả các quan chức của Petro Times cũng được lệnh không được nói gì về chuyện này.

    Ðài BBC, đài RFA, RFI khi gọi điện đến các quan chức này, đều được một câu trả lời chung là không biết và không thể bình luận. Nhiều người trong nước tin rằng sau cuộc họp xác định vai trò 16 chữ vàng 4 tốt của ông Hồ Xuân Sơn, dù có tuyên bố chính thức nhưng Bắc Kinh vẫn không tin tưởng và quyết định phải làm một bài thử xem Việt Nam có tráo trở hay không. Lần này chắc hẳn Bắc Kinh đã hài lòng vì thấy Việt Nam đã một mực xuất sắc trong vai trò đàn em ngoan ngoãn.

    Kể từ thời giặc phương Bắc xâm lược, cho đến thời thực dân Pháp, người ta lại thấy tái diễn trong lịch sử Việt Nam ý nghĩa yêu nước là một điều hiểm nguy cho bản thân mình và gia đình mình. Sống trên một đất nước mà việc cầm lá cờ của tổ quốc mình, tung hô chủ quyền đất nước mình, vẫn có thể bị công an mật vụ bắt giữ, thẩm tra, sách nhiễu, không khác gì sống trong vùng tô giới của người Việt thuộc quyền kiểm soát của Trung Cộng, quả là một thách thức của lòng yêu nước. Ðiều nực cười là một khi các viên chức chính phủ, các nhà lãnh đạo vẫn lên truyền hình, lên mặt báo kêu gọi phải yêu nước, phải biết tỏ thái độ, nghĩa vụ của một công dân, nhưng khi những người yêu nước bị bắt vỉ biểu tình chống xâm lược, công an lại thẩm vấn và luôn hỏi một câu là ai xúi giục.

    Ai sẽ còn dám yêu nước nữa khi thái độ của Ðảng Cộng sản Việt Nam lại hai mặt đến kinh sợ như vậy? Và như vậy có phải hiện trạng yêu nước tức là chống lại Ðảng cộng sản Việt Nam hay không.(SBTN)

    {nl}{nl}{nl}
    Posted on 03 Jul 2011
    [ print ]


    FreeVietNews
  • NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN GÓP MẶT TRONG ĐẠI LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ -- posted on 08 Jul 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO GAY GẮT TẠI VIỆT NAM -- posted on 08 Jul 2011
  • NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VIỆT NAM CẢNH BÁO CÁC NGÂN HÀNG VỀ VẤN ĐỀ LÃI SUẤT -- posted on 08 Jul 2011
  • VIỆT NAM TUYÊN ÁN TÙ CHO CÁC CỰU GIỚI CHỨC PMU18 -- posted on 08 Jul 2011
  • CÔNG TY CONOCO-PHILLIPS MUỐN RÚT KHỎI VIỆT NAM -- posted on 08 Jul 2011
  • BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM TRẢ LỜI BẢN KIẾN NGHỊ CỦA CÁC NHÂN SĨ -- posted on 08 Jul 2011
  • NGƯỜI PHI LUẬT TÂN SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI CHUẨN BỊ BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG -- posted on 08 Jul 2011
  • NGOẠI TRƯỞNG PHI LUẬT TÂN VIẾNG THĂM TRUNG CỘNG -- posted on 08 Jul 2011
  • NHIỀU TẬP ĐOÀN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CÓ NGUY CƠ BỊ ĐÓNG CỬA VÌ LỖ LÃ -- posted on 08 Jul 2011
  • NÔNG DÂN NUÔI CÁ TRA BỊ CHÈN ÉP KHIẾN LỖ NẶNG -- posted on 08 Jul 2011
  • DỊCH BỆNH ÐANG CÓ NHỮNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP Ở VIỆT NAM -- posted on 08 Jul 2011
  • DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI CHỮA BỆNH TỐN BẠC TỈ ĐÔ LA -- posted on 08 Jul 2011
  • BỘ CÔNG AN TUYÊN BỐ VẪN TIẾP TỤC ĐIỀU TRA VỤ TIỀN POLYMER -- posted on 08 Jul 2011
  • MỤC SƯ PHẠM NGỌC THẠCH ÐÃ ÐƯỢC CÔNG AN TRẢ TỰ DO -- posted on 08 Jul 2011
  • VỤ THIẾU NỮ CHẾT Ở CÀ MAU: KỶ LUẬT 5 NGƯỜI -- posted on 08 Jul 2011
  • CÙNG BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI TÀU CỘNG XÂM LĂNG -- posted on 08 Jul 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: NHỮNG TIẾT LỘ VỀ CÔNG NGHỆ TRỒNG RAU CỦA PHÍA BẮC VIỆT NAM LÀM MỌI NGƯỜI KINH HOÀNG -- posted on 07 Jul 2011
  • BẮC KINH BÁC BỎ CHỈ TRÍCH CỦA MANILA VỀ MỘT QUAN CHỨC CAO CẤP TÒA ĐẠI SỨ TRUNG CỘNG -- posted on 07 Jul 2011
  • TỔNG THỐNG PHI LUẬT TÂN TUYÊN BỐ KHÔNG CHO PHÉP NƯỚC LỚN LẤN LƯỚT -- posted on 07 Jul 2011
  • CÁC CHUYÊN GIA KHUYÊN TRUNG CỘNG NÊN TUYÊN BỐ RÕ RÀNG VỀ SỰ TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG -- posted on 07 Jul 2011
  • MỸ VÀ PHI LUẬT TÂN ĐƯA BIỂN ĐÔNG RA DIỄN ĐÀN AN NINH ASEAN -- posted on 07 Jul 2011
  • TRUNG CỘNG MUỐN THAY THẾ MỸ Ở THÁI BÌNH DƯƠNG -- posted on 07 Jul 2011
  • MỖI NĂM, XE MÁY GÂY THIỆT HẠI CHO SAIGON TRÊN 1 TỶ MỸ KIM -- posted on 07 Jul 2011
  • NHU CẦU ĐIỆN GIỚI HẠN CĂNG THẲNG HÀ NỘI VÀ BẮC KINH -- posted on 07 Jul 2011
  • TỔNG THỐNG PHI LUẬT TÂN THĂM TRUNG CỘNG -- posted on 07 Jul 2011
  • MỘT LUẬT SƯ GỞI KIẾN NGHỊ LÊN NHÀ NƯỚC ĐÒI CÓ LUẬT BIỂU TÌNH TẠI VIỆT NAM -- posted on 07 Jul 2011
  • CỰU CHIẾN BINH MỸ ÐƯỢC VINH DANH SAU CHIẾN TRANH VIỆT NAM 43 NĂM -- posted on 07 Jul 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BÁO CHÍ TRONG NƯỚC BÙNG PHÁT THÔNG TIN VỀ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA NĂM 1974 -- posted on 06 Jul 2011
  • PHI LUẬT TÂN CẤM CỬA MỘT NHÀ NGOẠI GIAO TRUNG CỘNG CÓ THÁI ĐỘ KHIẾM NHÃ -- posted on 06 Jul 2011
  • HẢI QUÂN PHI LUẬT TÂN XÁC NHẬN MÁY BAY LẠ HÙ DỌA NGƯ DÂN PHI GẦN VÙNG TRƯỜNG SA -- posted on 06 Jul 2011
  • CÁC CHUYÊN GIA NÓI TRUNG CỘNG VÀ NHỮNG NƯỚC HÀNG XÓM CẦN CÓ MỘT THỎA ƯỚC VỀ BIỂN ĐÔNG -- posted on 06 Jul 2011
  • TRÍ THỨC VIỆT NAM KIẾN NGHỊ YÊU CẦU BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUAN HỆ VỚI TRUNG CỘNG -- posted on 06 Jul 2011
  • XUẤT HIỆN MƯA ĐÁ TẠI SÀI GÒN -- posted on 06 Jul 2011
  • KHÓI MÙ LẠI BỦA VÂY HÀ NỘI -- posted on 06 Jul 2011
  • PHÁT LỘ 10 NGÔI MỘ CỔ CÓ NIÊN ĐẠI HƠN 3000 NĂM -- posted on 06 Jul 2011

  • line

    gia chanh

    Đu Đủ Bò Khô

    dudubokho_3.JPGKhi sẵn sàng để ăn, cho đu đủ bào vào dĩa sắp khô bò và rau quế lên, chan vào nước dấm đã hòa sẵn, ớt tương hay xắt vài miếng ớt lên trên cho thơm.  Trộn đều lên, các bạn sẽ có dĩa đu đủ khô bò thơm, chua ngọt, mặn giống trước trường học ngày xưa.




     HÍ HỌA
    Ta là vua...
    (by Ken Catalino)


    Không được lộn xộn khi tui vắng nhà!
    (by Mike Thompson)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam