Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
SAU CUỘC BIỂU TÌNH, CÔNG AN THẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ BẮT
Tin Saigon - Những dư âm của cuộc biểu tình vĩ đại tại hai miền nam bắc đất nước để chống Trung cộng xâm lược vẫn còn được ghi nhận tại Việt Nam. Hôm nay có tin những bloggers nổi tiếng đã bị công an bắt giữ nhằm không cho họ tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng đã được thả cho về nhà. Những người ở xa về Saigon như Người Buôn Gió, Mẹ Nấm đã bị hộ tống về nhà ở Hà Nội và Nha Trang. Ðồng thời những người ở ngay Saigon dù không tham dự biểu tình như Bùi Chát, Tạ Phong Tần cũng bị bắt về trụ sở công an. Ở Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Toàn, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài đều có công an canh gác cấm ra khỏi cửa. Tin của Viện Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế cho hay blogger Người Buôn Gió tức Bùi Thanh Hiếu đã bị áp giải ra máy bay ở Saigon và đã về đến Hà Nội lúc 11 giờ đêm chủ nhật. Blogger Người Buôn Gió là khách mời của Viện Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế. Anh là một trong mấy người được tổ chức này mời thuyết trình về chủ đề viết báo mạng cá nhân trong ngày truyền thông Công Giáo thế giới lần thứ 45 tại Nhà Mục Vụ, Dòng Chúa Cứu Thế Saigon. Bản tin cho biết hành vi bắt cóc của Công an đã gây hoang mang cho vợ và con của anh cùng với những người thân quen của anh.
Bà Tạ Phong Tần, viết blog Sự Thật và Công Lý, kể trên trang mạng của bà là bà không có dự định đi biểu tình. Lúc 7 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 6 năm 2011, bà mở cửa để đi lễ nhà thờ thì bị một nhóm công an cấm ra đường. Bà nói cho họ biết là bà đi lễ sáng Chủ Nhật chứ không đi đâu khác. Họ vẫn không cho bà đi, bà nhất định đi nên một đám đông đảo công an đã dùng sức mạnh bắt bà bỏ lên xe, đưa bà về trụ sở công an Phường 8, Quận 3. Họ giữ bà ở đó mãi đến 8 giờ tối mới thả cho bà về. Trường hợp nhà thơ Bùi Chát đã bị hơn mười mấy công an bắt giữ tại phi trường Tân Sơn Nhất khi anh chuẩn bị lên phi cơ để ra Hà Nội tham dự buổi lễ mừng Quốc Khánh Thuỵ Ðiển tổ chức vào ngày chủ nhật theo thư mời của tòa đại sứ Thuỵ Ðiển ở Hà Nội.
Tối cùng ngày Bùi Chát đã được tạm thả với lệnh buộc anh trở lại làm việc tiếp tục vào lúc 8 giờ sáng thứ hai. Ðược biết Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế IPA tổ chức đã trao giải thưởng cao quý cho nhà thơ Bùi Chát, đã gửi kháng thư tới nhà nước Việt Nam. Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã về đến nhà an toàn, sau khi bị công an áp giải ra ga xe lửa để về Nha Trang.(SBTN)