Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
LÀO CAI XẢY RA LŨ QUÉT KINH HOÀNG
Tin Lào Cai - Vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua, lũ quét kinh hoàng trên suối Ngòi Ðường tràn qua các địa phương của Lào Cai. Chiều tối và đêm hôm qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, Lào Cai đã có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa thu được lên đến 40 ly, một số nơi mưa nhiều hơn, như thị trấn Phố Lu Bảo Thắng có mưa to lượng đạt 54mm. Xã Sơn Thủy Văn Bàn 74mm, xã Bảo Hà Bảo Yên mưa nhiều nhất 96 mm. Theo người dân địa phương mô tả, khu vực xã Tả Phời, Cam Ðường, phường Nam Cường, Bình Minh thuộc thành phố Lào Cai có suối Ngòi Ðường chảy qua cũng có mưa to. Kết hợp với lượng mưa từ sườn phía tây dãy núi Hoàng Liên Sơn dồn xuống, vào khoảng 8 giờ tối lũ quét kinh hoàng trên suối Ngòi Ðường tràn qua các địa phương trên. Cột nước cao khoảng gần 3 thước ầm ầm đổ về. Rất may lũ xảy ra vào chập tối nên mọi người đều chạy kịp.
Khi nước lũ rút đi để lại lớp bùn đất dày khoảng nửa thước. Thiệt hại do lũ gây ra rất lớn: Có 1 người bị thương do nhà sập, 1 người bị điện giật được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Xã Tả Phời có 1 nhà bị sập hoàn toàn. Lũ lụt cuốn trôi 1 cầu sắt tại làng Cóc. Tại xã Cam Ðường, nước lụt dâng cao từ 1.5 đến 2 thước làm ngập 80 nóc nhà, cuốn trôi, gây hư hại toàn bộ tài sản. Phường Nam Cường có 90 nhà bị ngập sâu, nhiều tài sản bị hư hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi. Tại phường Bình Minh, lũ quét tràn qua gây ngập 75 căn nhà, gây hư hại nhiều tài sản. Nước lũ cũng tràn vào 2 nhà khám chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh, gây hư hỏng toàn bộ máy móc. Thiệt hại về lúa, hoa màu các loại chưa thống kê hết được.(SBTN)
- Hành tây bằm nhuyễn. - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ. - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...