Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TÒA ÁN BẮC GIANG XÉT XỬ 10 NGƯỜI THAM GIA BIỂU TÌNH
Tin Bắc Giang - Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang hôm qua tiến hành xét xử sơ thẩm 10 bị cáo bị bắt về vụ biểu tình ở Bắc Giang hồi tháng 7 năm ngoái. Tại phiên tòa các bị cáo nói trên bị tuyên án từ tù treo đến 4 năm tù giam. Theo thẩm phán Nguyễn Ngọc Chung thì bốn bị cáo đã ném gạch đá vào lực lượng công an khiến 20 người bị thương, và bị cho đó là có hành vi gây rối tật tự công cộng và chống người thi hành công vụ khi tham gia biểu tình trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Kết quả phiên tòa, anh Lê Quốc Huy bị phạt 4 năm tù giam. Ngô Ðức Khánh và Lành Văn Thoại bị 2 năm tù giam. Các bị cáo còn lại được hưởng án treo với 3 đến 4 năm thử thách.
Xin nhắc lại vào tháng 7 năm ngoái, anh Nguyễn Văn Khương ngụ tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị cảnh sát bắt vì không đội nón an toàn hay mũ an toàn khi lưu thông trên đường. Khi bị tạm giữ tại công an huyện Tân Yên, anh Khương đã chết tại đó. Trước cái chết không rõ nguyên nhân đó của anh Khương, người nhà cùng hàng ngàn người dân điạ phương đã mang quan tài anh đến trụ trở Ủy ban Nhân dân tỉnh đòi công lý.
Những vụ bắt người và gây chết người tương tự tiếp tục xảy ra trong những ngày vừa qua, với một vụ xảy ra ngay tại Hà Nội đã khiến cho hàng ngàn người dân ở đây bất mãn kéo xuống đường biểu tình chỉ vào tuần trước. Các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần lên tiếng phản đối chế độ Cộng sản Việt Nam về tình trạng quá tay của Công an đối với dân chúng, nhưng đa số những tên Công an vi phạm chỉ bị phạt nhẹ và sau đó được khoan hồng sau một thời gian ngắn ngồi tù.(SBTN)