Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÔNG AN SAIGON LIÊN TỤC GỌI LINH MỤC LÊ QUANG UY DÒNG CHÚA CỨU THẾ RA LÀM VIỆC
Tin Saigon - Cách đây gần một tháng, ngày 9 tháng 12 bỗng dưng linh mục Lê Quang Uy Dòng Chúa Cứu Thế nhận được giấy mời số 11 của cơ quan an ninh điều tra tức công an Saigon, buộc ngài phải đến số 4 Phan Ðăng Lưu, Bình Thạnh lúc 8 giờ sáng với lý do hỏi vấn đề liên quan vụ nhập cảng văn hóa phẩm. Tuy nhiên khi giấy mời đến tay thì đã quá ngày nên vị linh mục đã không ra làm việc với công an. Tiếp đến, ngày 22 tháng 12 linh mục Lê Quang Uy lại nhận được giấy mời số 17 với mục đích hỏi rõ một số vấn đề liên quan vụ nhập cảng văn hóa phẩm thuộc loại cấm nhập.
Lần này giấy mời lại đến trễ nên cha Uy cũng không đi. Nhắc lại vụ việc hồi tháng 6 ai cũng thừa biết linh mục Lê Quang Uy không hề vi phạm Luật Xuất bản khi lưu trữ trong laptop của mình những bài viết có nội dung liên quan đến các sự kiện Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Bauxite Tây nguyên, bảo vệ sự sống, chống phá thai, nói chung là những gì liên quan đến công lý và sự thật. Các bài viết đó của nhiều tác giả chứ không chỉ của linh mục Lê Quang Uy. Thế mà cho đến nay hải quan Tân Sơn Nhất vẫn không trả lại cái laptop cho ngài. Mãi đến tháng 12 công an Saigon vẫn sách nhiễu linh mục Lê Quang Uy qua việc gửi giấy mời ra làm việc.
Tưởng cũng nên nhắc lại là linh mục Uy là Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, là nơi các cha đã bênh vực giáo dân trong một loạt những vụ tranh chấp với nhà nước Cộng sản như tại Thái Hà, Ðồng Chiêm và vụ tòa Khâm Sứ Hà Nội. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng không dấu diếm việc đang áp lực Tòa Thánh đòi trục xuất hết các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ra khỏi nước vì là cái gai trong mắt của chúng.(SBTN)