Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
MƯA TO, SAIGON LẠI CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC
{nl}
Tin Saigon - Không riêng gì ở miền Trung, tại Saigon cơn mưa chiều ngày hôm qua kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với lượng mưa 65 milimét, đã biến nhiều con đường tại Saigon thành sông, giao thông nhiều nơi tắc nghẽn nghiêm trọng. Do đường bị ngập, lại xảy ra vào giờ tan sở khiến nhiều đường bị kẹt dây chuyền. Các đường quận 10, Ðinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng quận 1, Nguyễn Ðình Chiểu quận 3, dòng xe xếp hàng dài cả cây số. Ngập nặng nhất là quận Bình Thạnh, nước sâu gần một thước khiến nhiều xe chết máy dẫn bộ hàng loạt. Khu vực bùng binh Hàng Xanh giao thông hỗn loạn, kẹt dài tới cầu Bình Triệu, đường Hoàng Văn Thụ.Các phương tiện giao thông chen nhau nhích từng thước một dưới cơn mưa tầm tã. Ðể tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông khỏi phải lọt hố sâu cơ quan chức năng đã đặt hàng chục bảng thông báo trên tuyến đường này. Trên đường Bùi Hữu Nghĩa nhiều đoạn ngập tới 1 thước lút bánh xe, hàng loạt xe thi nhau dắt bộ. Nước ngập nhanh chóng tràn vào các con hẻm, khu dân cư khiến người dân phải dùng bao cát đắp đê ngăn nước ngập tràn vào nhà.
Nhiều học sinh sau giờ tan trường phải bì bõm lội nước về nhà, hoặc đẩy xe cùng cha mẹ vì nước ngập quá sâu. Tại quận 6, nhiều cống thoát nước đang bị chặn dòng vì sửa đường nên tình trạng ngập nước khá nghiêm trọng. Con đường Tân Hóa như một dòng sông, hàng loạt xe chết máy tập trung tại cầu Tân Hóa khiến cho giao thông khu vực này hỗn loạn. Nước ngập cũng lan rộng ra các đường lân cận như tỉnh lộ 10, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, bùng binh Cây Gõ. Ðến khoảng 8 giờ tối, các tuyến đường trên vẫn đầy nước. Nhiều gia đình phải đắp đê ngăn nước tràn vào nhà. �" gà, ổ voi, nhiều nắp hố ga cao hơn mặt đường trở thành những cái bẫy nguy hiểm làm nhiều người tham gia giao thông bị ngã, bị thương. Trên xa lộ Hà Nội, nước bủa vây toàn bộ phần đường dành cho xe máy, các phương tiện giao thông xếp hàng dài nối đuôi nhau. Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, cơn mưa chiều hôm qua đều khắp thành phố. Mưa to xảy ra trong thời gian ngắn cùng lúc thủy triều lên cao nên gây ngập đến 30 điểm.(SBTN)