Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
GỬI CÔNG VĂN HỎA TỐC NGĂN NÓI TỤC, CHỬI BẬY NHÂN DỊP ÐẠI LỄ NGÀN NĂM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội vừa gửi một công văn hỏa tốc đến các bộ phận văn hóa, thể thao và nhà cầm quyền quận huyện thúc hối ngăn nói tục, chửi bậy nhân dịp tổ chức đại lễ Nghìn Năm Thăng Long. Báo chí trong nước cho biết Hà Nội đã phải hỏa tốc có công văn gửi giám đốc các Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch, Xây Dựng cùng chủ tịch các quận, huyện và thị xã đề nghị tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong thời gian tổ chức các hoạt động đại lễ. Theo nguồn tin này thì ngoài việc chỉ đạo các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường hàng ngày tăng cường thu dọn rác thải, đất thải, quét rửa bụi bẩn trên các tuyến phố, địa điểm công cộng, Sở Xây Dựng và các quận, huyện, thị xã còn có trách nhiệm thành lập ngay các tổ, nhóm lưu động thường xuyên thu nhặt kịp thời rác vụn, rác thải, giấy, túi ni-lon, vỏ hộp rơi vãi tại các điểm công cộng và khu vực tổ chức các hoạt động đại lễ.
Theo lệnh này, cán bộ không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mà còn phải chỉ đạo các xã, phường, thị trấn vận động đến từng tổ dân phố, từng ngõ xóm, từng gia đình về việc không vứt, xả rác ra đường và nơi công cộng, đổ rác đúng thời gian quy định, điều chỉnh các hành vi sinh hoạt làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục như nói tục, chửi bậy, ăn mặc thiếu lịch sự khi ra đường hoặc đến nơi công cộng. Không thấy chỉ thị cho biết người nói tục, chửi bậy có bị phạt vạ không. Những người về Việt Nam trong thời gian gần đây đều cho biết dân Hà Nội là dân chửi tục nhất nước, và bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay cho biết đại lễ Ngàn Năm Thăng Long đã kết thúc với thành phố Hà Nội tơi tả và rác rưởi đầy ngập chưa từng có từ trước đến nay.(SBTN)
Món Hủ Tiếu Mỹ Tho, dọn ra ăn với giá và chanh, nếu ai thích hành cho vào tí hành lá. Dọn kèm bên 1 chén nước mắm với ớt xanh hay đỏ cắt nhỏ, và hủ tương ớt.
HÍ HỌA
Dân chủ, Tự do ngay bây giờ! (by Olle Johansson)
Chỉ việc chạy máy vòng vòng thôi! (by Gary Varvel)