Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
8 ngàn công nhân Taekwang Vina đình công
{nl} [UBBV 15/01/2010] Ngày 13 tháng 1 năm 2010, 8 ngàn công nhân tại công ty Taekwang Vina sản xuất giày Nike ở Khu Công nghiệp Biên Hoà II đã đình công. Theo công nhân tại đây cho thành viên của tổ chức Phong Trào Lao Ðộng Việt hay, lý do họ đình công là do nhiều giọt nước làm tràn ly. Công nhân Thủy nói với Lao Ðộng Việt rằng: "Mấy tháng nay, công ty bắt công nhân làm thêm giờ, chúng em làm kiệt sức mà tiền thu nhập cũng vẫn là 1 triệu 7 như cũ, không tăng. Ðã thế, tháng nào cũng trả trễ lương vài ba ngày, làm chúng em phải vay mượn hoặc nhịn đói trong mấy ngày đó. Trong năm cứ mỗi khi phát lương thì chủ giữ lại gần 10% để đến dịp Tết thì trả lại cho công nhân, gọi là tiền thưởng Tết, hoặc là lương tháng thứ 13. Họ đã giữ lại của mỗi người cả triệu đồng nhưng năm nay họ không trả lại bằng tiền, mà chỉ đưa một phần quà đáng giá 64 ngàn, trong đó có một ít đường, muối, nước mắm. Chúng em uất ức quá, chịu không nổi nữa".
Một công nhân khác, tên Thảo, nói rằng công nhân đã yêu cầu cán bộ của công đoàn nhà nước đòi công ty tăng lương, nhưng cán bộ công đoàn nhà nước lờ đi, không can thiệp. Theo cô Thảo thì đó là vì họ do "Ðảng đặt, chủ nuôi", việc của họ là để ngăn ngừa đình công chứ không phải để bênh vực cho công nhân.
Mấy ngày qua, cán bộ công ty và cán bộ công đoàn nhà nước đang dò tìm để phát hiện những ai đã tổ chức đình công, hầu trừng phạt họ.
Phong Trào Lao Ðộng Việt nói trên là một tổ chức kết hợp nhiều công nhân đứng lên tranh đấu cho quyền lợi lao động, họ phối hợp với Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam để đưa tin tức ra ngoài về những bóc lột áp bức tràn lan tại Việt Nam.