Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
THÁNH LỄ QUAN THẦY GIÁO PHẬN VINH CẦU NGUYỆN CHO TAM TÒA
{nl}{nl}{nl}
Tin Xã Ðoài - Ngay từ sáng sớm, mọi con đường từ các giáo xứ, giáo{nl}hạt đã rầm rập người đi, tiếng xe máy, xe hơi thành một tiếng rền vang{nl}dài dẫn đến các nhà thờ. Từng đoàn người đã tề tựu về các nhà thờ sau{nl}tiếng chuông vang báo hiệu lệnh tập trung. Hàng đoàn người lên đường về{nl}Xã Ðoài bằng xe hơi, xe máy kèm theo một lá cờ vàng trắng. Dọc đường{nl}quốc lộ 1A và các con đường hướng về Nghi Lộc, Nghệ An hàng đoàn người{nl}náo nức di chuyển với niềm vui rạo rực, các biểu ngữ chúng con hành{nl}hương về với Mẹ, cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa, hoặc cầu nguyện cho{nl}Giáo dân Tam Tòa bị Công an Quảng Bình đánh đập, bắt giữ, được căng{nl}ngang hoặc dọc thân xe.
Dọc{nl}quốc lộ 1A, các gia đình giáo dân đã treo cờ vàng trắng trên các ngõ,{nl}cột điện và trước cửa nhà mình. Những lá cờ vẫy gọi đoàn người trong{nl}nắng sớm càng làm rạo rực lòng người hành hương về Tòa TGM. Tất cả mọi{nl}tấm lòng hướng về Thánh lễ quan thầy Giáo phận và hướng về anh chị em{nl}giáo dân Tam Tòa những ngày này đang chịu đau khổ bởi bạo quyền Quảng{nl}Bình hôm nay không thể có mặt trong ngày lễ lớn của Giáo phận. Ðoàn{nl}giáo dân các giáo xứ phía Nam tiến về Xã Ðoài qua trung tâm thành phố{nl}Vinh làm nhiều người đi đường hết sức ngạc nhiên và vẫy tay chào mừng.{nl}Hồi 7 giờ rưỡi, các con đường từ Quốc lộ 1 vào Xã Ðoài khoảng 3 cây số{nl}và các ngả xung quanh hướng về Xã Ðoài đã tắc nghẽn, hàng đoàn người,{nl}xe chen chúc, việc di chuyển hết sức khó khăn. Tuy nhiên không xảy ra{nl}một sự va chạm nào giữa các giáo dân với nhau cũng như với lực lượng{nl}công an và bảo vệ hướng dẫn giáo thông.
Vào lúc{nl}8 giờ kém 15 phút, quảng trường mênh mông của Nhà thờ Chính Toà, các{nl}khu vực phụ cận đều kín đặc người. Con số ước lượng tại địa điểm này{nl}được ước lượng từ 50 đến 100 ngàn người. Khoảng 150 linh mục đang chuẩn{nl}bị đồng tế cùng Ðức Giám Mục Giáo phận. Hàng trăm tu sĩ, chủng sinh và{nl}dự bị chủng sinh cũng đã hàng ngũ chỉnh tề trong các khu vực của mình.{nl}Cha Phạm Ðình Phùng, Thư ký Chánh Văn phòng Tổng Giám mục đang đứng{nl}trước cộng đoàn đọc lại diễn biến các sự việc liên quan đến Tam Tòa cho{nl}cộng đoàn thông suốt và hiệp lòng cầu nguyện. Các ngả đường dẫn về Toà{nl}Giám Mục người vẫn đang nườm nượp kéo về bằng đủ các loại phương tiện.{nl}Ðiện thoại báo cho biết từ đầu đường vào Xã Ðoài, ở chỗ thị trấn Quán{nl}Hành trên quốc lộ 1 đã bị kẹt xe. Người xe như nước, cờ biển rợp trời,{nl}rất nhiều người cầm cờ Vatican trên tay.
Ngoài{nl}các khẩu hiệu nói về việc hành hương mừng lễ Quan Thầy Giáo Phận, còn{nl}thấy một số biểu ngữ với nội dung: Cầu nguyện cho giáo dân Tam Toà bị{nl}chính quyền công an Quảng Bình đánh đập dã man và bắt giữ; Giáo xứ Mỹ{nl}Yên luôn sát cánh cùng giáo phận; Tất cả vì Tam Tòa; Công lý sẽ đẩy lùi{nl}bất công; Chính quyền Quảng Bình hãy dừng ngay hành động man rợ; Cuối{nl}cùng phần thắng sẽ thuộc về những người yêu mến công lý; Cả giáo phận{nl}chung tay hành động để cứu lấy Tam Tòa; Chính quyền Quảng Bình phải{nl}chịu quả báo vì hành động bất công của mình. Những biểu ngữ này cho{nl}thấy người dân đã bất chấp những lời cảnh cáo của Công an và nhà nước{nl}Cộng sản Việt Nam ngăn cản đã tố cáo đích danh Công an và nhà nước, với{nl}những lời lẽ vô cùng đanh thép vì đã đàn áp và đánh đập giáo dân và{nl}linh mục tại Tam Tòa trong thời gian qua.(SBTN) {nl}{nl}
Yaourt Vật liệu: - 1 lon sữa ông thọ - 1 lon nước sôi (đong bằng lon sữa ông Thọ - 1 lon) - 2 lon sữa tươi (đong bằng lon sữa ông Thọ - 2 lon) - 1 hũ yaourt cái hiệu Dannon 8 oz - loại "plain"...