Tin Ðồng Hới - Sáng hôm nay Chủ Nhật, theo thư chung
của Tòa Giám mục tất cả 19 giáo hạt trong Giáo phận Vinh sẽ tập trung
cầu nguyện đặc biệt cho Tam Tòa. Nhiều Linh Mục và Giáo dân đã tìm cách
kéo về Tam Tòa để hiệp dâng lời cầu nguyện cho anh chị em đang bị bắt
giữ bất công và sẻ chia những đau thương, mất mát mà giáo xứ trong hạt
đang phải chịu. Tin từ địa phương cho biết xe cảnh sát an ninh, cảnh
sát cơ động hoạt động từ rất sớm từ 2 giờ sáng, đây là hiện tượng bất
thường chưa từng xảy ra trên đất thành phố Ðồng Hới này.
Tại
tất cả các ngã ba, ngã tư đi vào Tam Tòa mọi ngõ ngách đều bị công an
là cảnh sát giao thông và lực lượng an ninh đủ mọi thành phần được huy
động đến để ngăn chặn giáo dân đến tham dự Thánh lễ tại Tam Tòa. Tại
khu vực huyện Quảng Ninh gồm các Giáo Xứ Phúc Tín, Hoành Phổ, Bình
Thôn, Trùng Quản là địa phận Cha Lê Thanh Hồng quản lý, các phà, đò và
các phương tiện giao thông đường bộ khác đã không được lưu thông nhằm
cô lập thành phố Ðồng Hới. Ngoài ra một lực lượng không rõ danh tánh đã
được huy động đến từ rất sớm tại Tam Tòa để làm nhiệm vụ trấn áp giáo
dân đến hiệp dâng Thánh lễ. Trước đó hôm thứ bảy vừa qua nhà cầm quyền
tỉnh Quảng Bình đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, dân quân, dân
phòng đàn áp man rợ Giáo dân Tam Tòa, là nơi giáo dân đang dựng một căn
lều tạm bợ để che nắng nơi sinh hoạt tôn giáo trên phần đất thuộc quyền
sở hữu của Giáo xứ Tam Tòa thuộc Giáo phận Vinh. Hành động thô bạo và
tàn nhẫn ấy đã làm cho thế giới kinh hoàng.
Lần
này thì nhà cầm quyền Quảng Bình với những mưu toan, xáo trả và liều
lĩnh đã rút ra được kinh nghiệm từ sự kiện này nên đã sử dụng chiêu bài
mới là dùng những người không rõ danh tánh để che giấu tội ác. Trong
lúc những tên Công an Cảnh sát thì đứng yên không làm gì, nhưng chúng
để cho những kẻ lạ mặt vây đánh phụ nữ và trẻ em giữa thanh thiên bạch
nhật không thương tiếc, và còn cho rằng đây chính là những người dân ở
thành phố Ðồng Hới muốn bảo vệ chứng tích lịch sử chiến tranh nên mới
ra tay ngăn chặn giáo dân. Không khí khủng bố nguời Công giáo bao trùm
thành phố Ðồng Hới.
Tin địa phương cho biết đến
3 giờ chiều nay, một nhóm Công an đã ập vào nhà chị Nguyễn Thị Yên cư
ngụ tại phố Lý Thường Kiệt, thành phố Ðồng Hới, bắt chị Yên và giải đi
trong khi chị không làm điều gì vi phạm pháp luật. Chị Yên là Phó Ca
Trưởng Ca đoàn nhà thờ Tam Tòa. Sáng nay trên đường đi lẽ, chị đã bị CA
chặn lại sách nhiẽu, tấn công, đấm nhiều phát vào ngực móc ngược lên
cằm, đồng thời tịch thu tập sách hát chị đang ôm theo người và gọi đó
là tịch thu tài liệu phản động. Ðến 6 giờ chiều, một nhóm Công an khác
lại đột nhập vào nhà chị Thủy bắt một sinh viên tên Thống đang hiện
diện tại nhà. Tin cho biết đến 8 giờ tối, Công an hãy còn theo dõi và
xách nhiễu nhiều gia đình giáo dân. Nhiều người phải đi trốn ra ngoại
thành vì nhà của họ bị Công an bao vây, người nhà gọi điện thoại dặn
đừng về còn nếu không sẽ bị bắt. Ðây là cuộc khủng bố lớn lao nhất nhắm
vào đoàn chiên bé nhỏ trong thành phố Ðồng Hới, trong lúc báo chí và
truyền hình truyền thông cũng được lệnh nhập cuộc và thực hiện những
phóng sự tố cáo giáo dân Tam Tòa là muốn phá hoại chứng tích lịch sử
chiến tranh, và lên án các tu sĩ cũng như giáo dân là vi phạm pháp luật
cũng như nhiều tội danh phản động khác.(SBTN)