Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    {nl} Tin Hà Nội - Ngày hôm qua lần đầu tiên Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phương Nga đã trả lời báo chí về việc trong vài tuần qua, một số blogger và phóng viên bị bắt giữ. Theo nhân vật này, vừa qua cơ quan an ninh đã tạm giữ các blogger và phóng viên là Bùi Thanh Hiếu, Phạm Ðoan Trang và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để điều tra vì có những dấu hiệu xâm hại an ninh quốc gia. Bà này nói cơ quan an ninh đã thả Bùi Thanh Hiếu, Phạm Ðoan Trang, riêng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, và biện minh rằng cơ quan an ninh đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam khi tiến hành tạm giữ những người này. Ðến chiều ngày hôm qua tin trong nước cho hay blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là chủ trang blog Mẹ Nấm, mới được trả tự do chiều thứ Bảy. Cô Như Quỳnh 31 tuổi, bị bắt tại thành phố Nha Trang đầu tuần trước sau khi có một số bài viết phản đối chính sách của nhà nước như trong vấn đề bauxite và quan hệ với Trung cộng.

    arrow trọn bài...
    Posted on 13 Sep 2009
    Tin{nl}Houston - Một thương gia Việt Nam bị kết án 22 năm tù trước tòa án liên{nl}bang, có liên quan đến việc rửa tiền lên đến 24 triệu mỹ kim cho một{nl}đường giây buôn lậu thuốc lắc, nhưng giả dạng qua hình thức chuyển tiền{nl}từ Mỹ về Việt Nam. Ông Huỳnh Đặng Đồng là chủ nhân của cơ sở U.S. Tours{nl}and Remittance có văn phòng tại Houston và California, đã bị kết án bởi{nl}thẩm phán Melinda Harmon, sau khi bồi thẩm đoàn đã tuyên bố là ông cố{nl}tội vào hồi tháng 7 vừa qua về tội rửa tiền, và không hoàn tất việc{nl}khai báo những vụ chuyển tiền quốc tế với trị giá hơn 10,000 mỹ kim.

    {nl}{nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 11 Sep 2009
    Tin{nl}New Haven - Cảnh sát tại tiểu bang Connecticut đã phải dùng đến quân{nl}khuyển để tìm kiếm một nữ sinh viên từ thành phố Placerville đã mất{nl}tích kể từ hôm thứ ba vừa qua. Cô Annie Lê 24 tuổi, dự trù sẽ lên xe{nl}hoa vào ngày chủ nhật. Cô này là cựu học sinh Trung học Union Mine ở{nl}Connecticut, hiện đang theo học ngành Dược khoa tại đại học Yale. Cô{nl}được nhìn thấy lần cuối tại một phòng thí nghiệm của đại học này và từ{nl}đó đến nay đã không liên lạc gì với gia đình, bạn bè hoặc những người{nl}làm việc chung. Người bạn làm việc chung phòng thí nghiệm với cô là{nl}Debbie Apuzzo cho biết cô đang rất hào hứng với đám cưới của mình, và{nl}không có dấu hiệu gì là cô ta sợ hãi hoặc muốn bãi bỏ đám cưới. {nl} {nl}
     
    {nl}

    {nl}{nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 11 Sep 2009

    HIỆN TÌNH TÔN GIÁO SAU NĂM 1975

    {nl}

    I. NHÀ NƯỚC VỚI TÔN GIÁO

    {nl}

    Phật{nl}Giáo đấu tranh mạnh và nhiều với Nhà Nước, song Nhà Nước không sợ họ{nl}bằng sợ Công Giáo. Vì cho rằng Công Giáo đoàn kết hơn, giáo lý vững{nl}chắc, hậu thuẫn là cả một Giáo Hội hoàn vũ cũng vững chắc, cấu kết mạnh{nl}mẽ, một lực lượng tinh thần mạnh nhất trên thế giới (Họ không biết{nl}Thiên Chúa mới là Đá Tảng). Nếu phân biệt fond và forme trong mối quan{nl}hệ, như khi làm dissertation, thì forme có thay đổi – có đôi chút dễ{nl}dãi; nhưng về fond vẫn giữ nguyên nghi ngờ, đề phòng, căm ghét, không{nl}làm gì thì chịu vậy đấy thôi! Với Vatican, có tôn trọng, nể nang hơn{nl}xưa một chút, không còn coi là kẻ thù, nhưng vẫn còn nghi ngờ, canh{nl}chừng.

    {nl}{nl}{nl} arrow trọn bài...
    Posted on 11 Sep 2009
    MORE NEWS:

    « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »




    line

    gia chanh

    Bánh Giò

    banhgio1-250x150.jpg- Hành tây bằm nhuyễn.
    - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ.
    - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...




     HÍ HỌA
    100 ngày đầu của Tông Tông
    (by Scott Stantis)


    Chào mừng đến với XHCN
    (by Gary Varvel)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam