Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tin{nl}Hà Nội - Không riêng gì mứt, mới đây Chi cục quản lý thị trường Hà Nội{nl}đã đình chỉ một cơ sở sản xuất tương ơt ở phường Cửa Đông, quận Hoàn{nl}Kiếm vì chỉ tiêu nấm men cao hơn 1600 lần so với quy định của Bộ Y tế.{nl}Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết cơ sở này thuộc Công ty Cổ{nl}phần đầu tư thương mại Tuấn Thành. Ngoài sai phạm về chất lượng, cơ sở{nl}này còn không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực{nl}phẩm, không công bố chất lượng sản phẩm, môi trường sản xuất không bảo{nl}đảm vệ sinh. trọn bài...
Tin{nl}tổng hợp - Mùa Tết Nguyên Đán sắp tới, và những người thích ăn mứt, hạt{nl}dưa hay những món ăn cổ truyền nên hết sức cẩn thận với những món ăn{nl}nhập cảng từ Trung cộng hay Việt Nam. Ngoài những tin như hạt dưa nhuộm{nl}phẩm có chất gây ung thư, báo chí tại Việt Nam hôm nay loan tin về tình{nl}trạng sản xuất mứt Tết hết sức thiếu vệ sinh. Một bài báo thuật lại về{nl}những nguyên liệu làm mứt phơi tràn lan trên vỉa hè, cạnh những đống{nl}rác hay vũng nước đen ngòm. Thi thoảng, những chú chó gần đấy chạy nhảy{nl}qua. Đã xế trưa, trời mùa đông lất phất mưa. Con đường vào làng Xuân{nl}Đỉnh ở Từ Liêm, Hà Nội là làng nghề làm mứt truyền thống nên dịp cuối{nl}năm, hơn 400 gia đình sản xuất của Xuân Đỉnh hết sức bận rộn. Riêng dịp{nl}Tết, nơi đây cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn mứt đủ loại. {nl}{nl}{nl} trọn bài...
{nl}Tin Garden Grove - Trong một tin khác, Hội đồng thành phố Garden Grove cho biết họ đang thành lập một ủy ban vận động, và cho nghiên cứu việc sẽ mở một bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam tại thành phố này. Ý kiến này được đưa ra trước Hội đồng thành phố bởi Nghị viên Bruce Broadwater, khi ông cho rằng ông đã nảy ra ý kiến trên khi đến thăm viếng bảo tàng viện Ðệ Nhị Thế chiến tại New Orleans. Ông nói việc xây một bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam sẽ mang về những sự chú ý cho thành phố, vì nơi đây là một trong hai thành phố tạo nên khu Little Saigon, là thủ phủ của người Việt tỵ nạn và là nơi có đông người Việt nhất ở ngoài Việt Nam. Ông Broadwater và nghị viên Dina Nguyễn hôm qua đã đề nghị Hội đồng thành phố lập ra một ủy ban nghiên cứu, và thông qua một ngân sách từ 20 đến 25,000 mỹ kim để khai thác thêm ý kiến này.
Tin{nl}Fort Collins - Cựu Thị trưởng thành phố Fort Collins tiểu bang Texas và{nl}cũng là nhà văn Ray Martinez, vừa hoàn tất một cuốn sách nói về một{nl}người Việt Nam đã vượt biển tìm tự do và thành công trên thương trường{nl}tại thành phố này. Cuốn sách có tựa đề là Mai Trans Journey of Passion:{nl}From Darkness to Light, tạm dịch là hành trình từ bóng tối đến ánh{nl}sáng, đã được phát hành vào tuần qua và tiền lời thu được sẽ giúp cho{nl}những người tỵ nạn Việt Nam tại Cam Bốt. Ông Martinez là một cựu thám{nl}tử Cảnh sát và Thị trưởng thành phố, cho biết ông Mai Trần là chủ nhân{nl}của công ty Information Technology Experts hay gọi tắt là ITX, đã từ{nl}Việt Nam vượt biển và đến Mỹ vào ngày 9 tháng giêng năm 1980. Ông thành{nl}lập công ty này vào năm 1996 cùng với một người bạn Mỹ, và ông Martinez{nl}từng làm việc tại đây với tư cách một Giám đốc phát triển dịch vụ. {nl}{nl}{nl} trọn bài...
Ðà Nẵng, Việt Nam (26/01/2010) - Tin Khẩn: Bây giờ là 21giờ tối ngày 26 tháng 01 năm 2010, hiện Công an và dân phòng cùng các thành phần khác bao vây nhà ông Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Xứ và một số nhà xung quanh thuộc giáo xứ Cồn Dầu, Ðà Nẵng. Trong những ngày qua công an khủng bố tinh thần giáo dân chung quanh nhà thờ cả ngày lẫn đêm. Nhiều giáo dân đã pjải đóng cửa nhà rời đi nơi khác, còn một số nhà thì bị niêm phong. Công an không cho giáo dân tự do đi lại... Tin này mới nhận được từ ông Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Xứ của giáo xứ Cồn Dầu.
THƯ THỨ NHẤT CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DCCT {nl} {nl} {nl}{nl}{nl}Rôma, ngày 22/01/2010 {nl} {nl} {nl}{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh thân mến,{nl} {nl} {nl} Tôi đã đọc được những bài viết về việc thầy Antôn Nguyễn Văn{nl}Tặng bị đánh đập dã man tại Đồng Chiêm. Tôi có thể hình dung được áp{nl}lực mà cha phải chịu tại Việt Nam và sự nguy hiểm ngày càng gia tăng{nl}phát xuất từ nhà cầm quyền và công an. Chắc chắn cha sẽ ở trong lời cầu{nl}nguyện của tôi và toàn thể nhà Dòng. {nl} {nl} Tôi cũng vừa nhận được thư của Hãng thông tấn Fides của{nl}Vatican. Họ muốn tôi phát biểu về sự kiện này… Nếu cha muốn, tôi sẽ xin{nl}cha Gary Ziuraitis đưa tin này lên bản tin Scala của toàn Dòng chúng{nl}ta. {nl}{nl} trọn bài...
Trong Thư Hiệp Thông gởi Ðức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đề ngày 10/1, tức là vài ngày sau khi xảy ra vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Ðồng Chiêm, Ðức cha Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục phụ tá Hà Nội và nguyên Giám mục Thái Bình, đã thẳng thừng viết rằng '' thông cáo của Tòa Tổng giám mục chắc chắn đáng tin cậy hơn là các báo chí '' đi theo đúng lề''.
Đây là cây Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian, Chúng ta hãy đến thờ lạy
Bởi{nl}đó, giáo xứ Lạc Sơn, giáo phận Vinh mỗi người xin được thắp lên cây nến{nl}nhỏ trong Thánh Lễ cầu cho Hoà Bình và Công Lý trước hết là để đền tạ{nl}Thánh Tâm Chúa, sau là để hiệp thông với mọi người, mọi nơi, mọi tạo{nl}vật bằng lời cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.{nl}{nl} trọn bài...
Mang đi chiên pan fry hay nướng. Nướng thì hơi khô hơn chiên nhưng lại có mùi thơm hấp dẫn hơn. Món này ăn với cơm chấm nước mắm pha hay là ăn cuốn với bún, rau sống chấm mắm nêm...